Nhà mình có ba chị em..mình là chị cả dưới mình còn một em gái và một em trai nữa.
Đứa em thứ hai năm nay 18 tuổi trái tính trái nết lắm. Nó hay bỏ nhà đi và giờ bị người ta dẫn sang Trung Quốc..mấy tháng rồi giờ mới liên lạc được về nhà..
Nó xin lỗi cả nhà vì đã không nghe lời
Nó nói ở đó họ đối xử với nó tốt lắm, có vẻ ý nó không muốn về Việt Nam..Và nói khi nào ổn định hơn họ sẽ dẫn em về tận nhà ra mắt với bố mẹ như con rể. Nhưng mình thì lo nghĩ sâu xa hơn. Bây giờ người ta đối xử tốt nhưng mai kia thì chưa chắc..chẳng đâu tốt vô cớ với mình cả. Mình còn lo khi nào hết giá trị lợi dụng họ sẽ tìm cách lấy lại vốn..nghe mấy vụ buôn bán nội tạng mà mình xanh mặt. Nó thì ương ách lắm, không hiểu sự đời nhưng mà cố chấp..bao nhiêu vụ mà không rút ra được kinh nghiệm. Không biết khuyên giải em kiểu gì nữa..Bố mẹ ở quê lo lắng, mình học trên Hà Nội và rành công nghệ hơn nên liên lạc với em ý nhiều hơn..Mọi việc đều mình lo toan hết nên áp lực và stress kinh khủng, lại còn đang mùa thi nữa.
Mọi người cho lời khuyên mình nên làm gì đây.???
Mình biết kẻ và cả nhà người đã đưa em gái mình sang Trung Quốc..Hồi đầu thì hai chúng nó yêu nhau sau đó nó dẫn em mình đi một thời gian thì mới liên lạc cho gia đình biết và nói đang làm cùng hắn bên đó và lương tháng cũng ổn..nhà mình có gặp nói chuyện với em được vài lần. Dần dần không thấy liên lạc gì nữa và mỗi lần nhà mình liên lạc được với hắn đòi cho gặp em gái thì hắn bảo đi em đi mua linh tinh hay đi làm rồi.
Bố mẹ mình lo lắng nhưng không biết làm gì..cũng giữ kín chuyện này vì sợ lộ ra sẽ mang tai tiếng cho em.
Giờ nhà mình nên làm gì ạ..xin mọi người cho lời khuyên hữu ích với..tâm trí hiện giờ của em đang rất rối bời..không nghĩ được gì cả. Sắp thi rồi cũng chẳng ôn được gì hết