tóm tắt gd mình:lấy nhau dc 6 năm có lẻ,2 con trai 1 đứa đang vào lớp 1,còn1 đứa thì 3 tuổi
hôm qua chồng vừa đánh mình thậm tệ trước mặt cả các con chỉ vì chuyện mình định mở cửa hàng chăn ga gối chung với chị gái mình.năm ngoái đã mở cùng để cho chị có việc để làm có thu nhập nhưng vì mẹ mình với chị cãi nhau nên chị ko làm nữa,1 mình mình cáng hết sáng ra đi 10h đêm mới về.
năm nay chị ko có tiền cũng lại muốn mở 1 cái nữa làm chung,cho chị làm cung để có thu nhập.tiền thì mẹ để mìh bỏ ra nhưng c bảo mìh năm trc như thế mà chưa sáng mắt ra à.c cần gd,yc vợ tối phải về thổi cơm trog khi đó tối thằng nào rủ đi nhậu,đi chơi c sẵn sàng đi cho dù mìh dag nấu cơm.lương c 4tr nuôi mồm vừa hết,mình ko làm lấy j ăn.hiện mình đang bán cùng mẹ mình,chồng muốn mình tách ra nhưng phải là riêng hẳn.1 nách hai đứa con lại cửa hàng thì mình quán xuyến làm sao dc.c bảo uh thế thì cứ bán với mẹ,nhưng lại nghĩ đến chị 30 tuổi rồi cuộc sống cứ bấp bênh...mình chỉ nghĩ dù sao cũng là chị ruột mình thấy chị mình khổ chả lẽ làm em lại khoanh tay đứng nhìn,chị mình bảo ko có mày tao ko làm dc 1 mình.hôm qua đi tìm nhà về thì c gây gổ với mìh luôn.c bảo mìh là mày viết đơn đi tao ký khi chưa ký thì con tao phải ở nhà tao,c đuổi mih đi nhưng còn các con 1 đứa thì mai ra trường tập khai giảng,1 đứa thì đi học,c mai đi làm ság làm sao đưa chúng nó di đây.nó đã háo hức đến trường mới mấy hôm nay nên mình nhục nhã phải xin ở lại chờ khi nào viết đơn xong thì mình sẽ đi cùng 1 trong 2 đứa.sáng nay ngồi xem biểu mẫu li hôn lại ko bit mìh nên mang theo đứa nào đây,còn chịu đựng thì mih thương bản thân mình quá.tự nhủ hay là mình làm nt là sai mình nghĩ cho ng # nhìu quá.c bảo mình mày chỉ nghĩ cho nhà mày mà ko nghĩ cho tao.có thật mình chỉ bít đến nhà mình ko?mình có sai ko và mình làm nt ko đúng ở chỗ nào.các mẹ ở ngoài sáng suốt hơn mình ở trong cuộc các mẹ cho mình lời khuyên nhé.chồng mình bình thường cũng chiều vợ con lắm nhưng cứ động đến chị mình hay mẹ mình thì lại như một thằng điên,mình buồn quá.mình đúng hay sai và tiếp theo thì mình phải làm j