Chào các anh chị!!!!


Chỉ còn hơn 2 tuần nữa e sẽ chính thức trở thành "gái có chồng" :LoveStruc:


...Chuẩn bị cho đám cưới thật nhiều ... nhưng e lại không ít những lo lắng cho cuộc sống tinh thần của 2 vợ chồng sau này vì mọi việc e cảm thấy chính mình lại là người "ích kỷ" và khó tính... thì chắc ox cũng sẽ buồn mình và cuộc sống vợ chồng lại mệt mõi...


Vì e và ox cùng thành lập cty và làm cũng 2 năm với nhau rồi - thời gian quen nhau là 7 năm....


Từ lúc quen nhau đến giờ hầu như ngày nào chúng e cũng gặp nhau... khi SV thì ox đưa đón hàng ngày... còn giờ làm chung thì gặp nhau hết 12- 14 tiếng rùi...


Lúc thời SV có thể chưa lo toang gì nhiều nên e cũng rất "ngoan ngoãn" trong tay ox... nhưng khi bước vào công việc chung... e rất hiếu thắng luôn chứng tỏ mình trước ox và lại khá nóng tính.... thậm chí đôi kkhi e có suy nghĩ ox e dỡ quá... và e luôn lên mặt trước anh ấy trong nhiều việc.... E chẳng hiểu sao mình lại thế, mà cứ hành động xong e lại áy náy... Còn anh ấy thì đúng nghĩa là hiền và rất điềm tĩnh... từ từ và chậm rãi phân tích và nhìn nhận sự việc... mà tính e thì cái gì cũng nhanh... nên đó là điểm mâu thuẩn trong công việc lẫn trong các quyết định.


Thế nên, giờ e đang ráng tập cho mình 1 sự trầm tĩnh và luôn chín chắn trong mọi việc... để rồi khi bước vào cs vợ chồng thực sự thì làm sao ox e thấy rằng luôn muốn quay về với vợ con...chứ ko phải "né" vợ vì thấy vợ chẳng khác gì con cọp cả... :mad:


Nên e mong các anh chị chia sẽ giúp e... để e tự rèn luyện tính cách của mình dần dần... và cuộc sống vợ chồng cũng có sự thanh thản và vui vẻ...


Cám ơn các anh chị :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: