Tình hình là mình ở rể! Chán bỏ mẹ đúng không các bác mảy râu! Âu cũng là hoàn cảnh, đành chịu! Chuyện mẹ chồng nàng - dâu hay mẹ vợ - chàng rể thì cũng lắm chua chát các bác ợ!


Nay mình có chuyện này muốn các bác cứ nhiệt tình – thẳng thắn – trung thực mà comment cho em! Số là từ ngày mình ở rể, thời gian đầu thì thoải mái chuyện tiệc tùng nhậu nhẹt với họ hàng bên vợ, có đám tiệc hoặc cuối tuần các cậu, dượng rể hay bày tiệc rủ nhậu, mình thấy ở bên vợ cũng thoải mái đấy chứ, các cậu vợ, dượng rể đều khá thân thiện.


Nhưng khoảng 1 năm sau đó, đùng một cái mình nghe bà Dì (em của mẹ vợ) nói với em và vợ em rằng bà ấy (mẹ vợ) không cho phép con rể ngồi chung bàn nhậu với bố vợ! Điều khôi hài ở đây là ông bố vợ mình lại ngồi nhậu chung được với ông bố vợ của ông ấy (tức ông ngoại vợ của em) đấy chứ. Mình đã suy nghĩ thật kỹ, cũng đã kiểm chứng lại rằng mình không có lỗi gì trên bàn nhậu cả!


Thế là từ đó, mặc dù mẹ vợ không nói với mình hay vợ mình nhưng bất kỳ nhà vợ có đám tiệc hay khách khứa gì mình chỉ phụ làm “mồi” xong dọn lên cho khách nhậu (quen có, lạ có, thậm chí là người thân) là mình kiếm cớ tránh mặt dù khách có ép thế nào mình cũng cự tuyệt. Thật sự mình không đồng ý với cách “dạy rể” của bà ấy, mặc dù mình không ngồi chung bàn nữa nhưng trong lòng mình không nể và không phục! Mình cũng dân làm việc, ở cơ quan cũng tiệc tùng thường xuyên, chuyện lãnh đạo và nhân viên ngồi chung bàn chằng có gì to tác, em nói thật thậm chí em còn ngồi chung với cả lãnh đạo tỉnh vào dịp tổng kết năm, cũng chén tạc chén thù nâng ly chúc tụng ầm ầm chả sao, họ rất thân thiện!


Mình tự nhủ với lòng cứ mặc kệ bà ấy, còn đứa em vợ chưa có gia đình, mình chờ xem bà ấy dạy thằng rể út thế nào đã, nếu thằng em bê tha nhậu nhẹt và ngồi chung bàn với bố vợ thì rõ là một trò cười :D


Nào các bà mẹ đảm đang, đức ông chồng tháo vát nếu các bác rơi vào trường hợp như em thì các bác xử sự thế nào? Hãy comment nhiệt tình nhé!