hi bạn


mình và chồng mình lấy nhau được gần 5 năm có với nhau 1 đứa con trai năm nay 19 tháng tuổi. khi con minh 6 tháng tuổi mình phát hiện chồng mình đi chung với 1người phụ nữ khác đó là bạn gái cũ của chồng mình theo chồng mình nói họ chỉ đần lại ở mức đi chơi uống nước mà thôi. mình thấy chồng mình nói chuyện rất chân thành với lại mình còn yêu chồng mình và con còn wa nhỏ vi mình o chung với nhà chồng mình đi làm thi mẹ chồng mình coi dùm. các bạn biết không chồng mình làm nha nước tiền lương thật lãnh chỉ được 1tr5 va chồng mình kiếm them thu nhập bên ngoài như không bao giờ nói minh nghe la dang làm gi ca .thu 2 tu lúc sinh be đến giờ chồng mình không có đưa tiền cho mình nuôi con tiền muôi con la do minh đi làm va để dành nuôi bé như chồng mình trả tiền net nhà sai va mua tả cho bé mình có đề nghị kêu chồng mình phụ tiền nuôi con chồng mình nói lương ít không đủ sài tiền đau ma đưa mỗi lần nhắc đến tiền bạc chồng mình im va cải vã mình thấy mình cũng nuôi đủ con nên thôi.mình cũng rất yêu chồng mình nên cũng không muốn cãi vã và chồng mình luôn ở nhà với mẹ con mình như chỉ ngoi tren máy it có chăm bé phụ vì do từ nhỏ mọi việc trong nhà mẹ chồng mình làm hết nên việc dữ con cùng vậy . khoang thang 3 vừa rồi chồng mình luôn dữ dt ben cạnh khônng cho mình dụng đến dt va co nhung cuộc nói chuyện riêng nên mình sinh nghi hôm đó chồng mình nhậu sai mình len lấy dt ra xem cai gi trong đó thì thấy được những cuộc những lời lẽ của người đó rất thân mật va xưng hô ox va bx với nhau. mình hỏi chồng mình quen hệ với cô ta như thế nào thì chồng mình nói chi nói chuyện với nhau cho vui khong có gì cả thì mình đều tra số dt của cô ta va thấy xa ngoài ha nội nên thôi va cũng nói mình ko thích chồng mình nhắn tính như vậy nữa .chồng mình nói không thích thì thôi chồng mình không làm nữa mình nghi dan ông ma ham vui 1ti cũng không gap nhau không đi an nhan tín vui thôi đàn ông tham lam lắm . chồng mình không nhan tín trước mặt mình nửa như chuyên sang chat tồi nào cũng mượn máy cô em chồng ngồi chat hết (trong phòng cô ấy ).mình nói mình không đồng y như vậy chồng mình nói ok không nhan tin và chat nữa mình nói nêu thấy lần nữa mình sẽ mét me chồng va mình se li hôn chồng mình chấp nhân tất cả. khoang 2 tháng gần đây chồng mình đi suốt nhưng hàng đem 9h đều ve nhà ngủ với mẹ con mình cả . nói là làm ăn gì đó 1ngay gan đây chồng mình sai lắm mình lén lấy dt chồng mình xem va chong mình vẫn nói chuyên ngọt ngào với cô ta .bên canh đó mình phat hiên ra rất nhiêu tâm hình của cô ta chụp do chong minh đẫn đi vì tiêm đó gần cho chong mình làm .cô ta chup những tấm hình vô cùng gợi cảm .co ng tâm mac đồ và những tấm ko mac gi cả.trong những tấm mặc đồ có hình chồng mình nữa cung tương đối tình tứ. cung nói them trong tinh nhan chồng mình co tin co ta chuyên tiền cho chồng mình 2tr . mình hỏi thẳng chồng mình thì chồng mình nói cô ta từ ha nội vào đây nhờ chồng mình đẫn đi chụp hình như vì thương vợ con không muốn tiến xa hon nữa tiền cô ta chuyển la tiến chụp hình thôi . bây giờ mình thãt sự không biết la như thế nào có nên tin chồng mình nữa hay không mình đang tính li hon ve gia đình minh và mang con di không ve nữa theo cac ban minh nên làm gi bây giờ và lời nói chong mình co đúng không.