Chúng mình dự định đám cưới vào đầu tháng 02/2010, đã đặt nhà hàng xong xuôi hết rồi. Nhưng mình đang ở trong 1 tình thế hết sức nhạy cảm:Sad: Nhà mình ở Lâm Đồng, còn anh í ở TP.HCM (anh í là con một, gia đình cũng khá giả), chuyện cưới xin đang hết sức phức tạp ở màn rước dâu, đi lên đi xuống...


Thật ra cho đến lúc này gia đình 2 bên vẫn chưa bàn bạc gì về lễ cưới của 2 đứa cả. Và khi bố mẹ anh í bàn chuyện đám cưới với chúng mình thì có đề nghị là mời bố mẹ mình xuống tp.hcm để bàn chuyện cưới xin, vì lý do sức khỏe nên bố anh í không thể đi xe lên nhà mình để bàn chuyện hôn sự, do đó nhờ mình nói chuyện với bố mẹ mình và mời 2 ông bà xuống TP.HCM bàn bạc. Khi mở lời với bố mẹ mình, mình thật sự rất khó nói, vì mình là thân con gái, lại đi mở lời với ông bà & muốn ông bà xuống nhà trai để bàn chuyện cưới xin nên khó khăn lắm mình mới nói chuyện được với bố mẹ. Y như rằng, ông bà ngạc nhiên lắm & hỏi rõ lý do vì sao ông bà phải xuống nhà trai bàn chuyện, mình cũng giải thích nhưng bố mẹ mình kg hài lòng lắm. Thật sự trong thâm tâm mình cũng đau lòng vì nghĩ mình là thân con gái mà lại phải để bố mẹ lặn lội xuống nhà trai để bàn chuyện cưới xin. Mình cũng nói chuyện với anh & cũng nói mình rất khó xử, nhưng anh í giận và nói rằng chuyện chẳng có gì, sao phải làm làm nghiêm trọng như vậy. Hiện giờ 2 đứa cãi nhau cũng chỉ vì chuyện này, mình mệt mỏi lắm, và chỉ muốn thôi không cưới xin gì nữa hết... :Sad: Các bạn và các chị ở trong hoàn cảnh này sẽ xử lý như thế nào để ổn thỏa đôi bên đây? Xin giúp mình với!