Vợ à,


Mãi mãi chồng luôn xem vợ là người vợ thương yêu của chồng, đã chăm sóc, lo lắng, san sẽ cho chồng đủ điều trong cuộc đời này. Nhưng chồng là thằng khốn nạn, có thể chồng nói ra sự thật này thì chắc chắn vợ ko còn xem chồng là con người, là người chồng, là người cha của vợ và Suri, Sura nữa. Chồng đúng là ác quỷ, không phải là con người nữa, chồng đã lặp lại sai lầm tội lỗi mà mình đã từng vấp một lần. Chồng đã mấy lần định ra đi để giải thoát cuộc đời này cho vợ cho con, nhưng nghĩ lại chồng mà ra đi thì quá rảnh nợ cho mình mà lại vô trách nhiệm thêm với vợ con và gia đình nữa. Nếu chồng đi xa, thì sẽ để lại hậu quả lớn là nợ nần cho vợ con, gia đình. Chồng xin vợ cho chồng được sống tiếp (vì vợ từng nói là chồng mà phạm sai lầm nữa là chết) để chồng xin được còn chút nghĩa vụ với vợ với con và gia đình, đợi khi con cái được khôn lớn, chồng sẽ tự nguyện ra đi để chuộc lỗi với vợ, nếu vợ không đồng ý, dù vợ có giết chồng thì chồng vẫn vui vẻ, mạn nguyện.


Thực sự cuộc sống mấy tháng ni quá cực khổ, chồng ko thể chịu đựng nổi cảnh làm ko ra tiền mà cứ để vợ gánh mãi như vậy được, chồng là thằng bất tài, bất hiếu, bất nghĩa, chồng ko làm được gì cho gia đình mà còn phá. Thực sự đồng tiền đã ảnh hưởng đến suy nghĩ đến con người chồng rất nhiều, chồng đã nghĩ quẩn là phải làm cái chi để ra tiền, góp một ít lo cho cuộc sống hằng ngày. Rồi còn sắp tới ba chuẩn bị nghỉ việc, rồi còn việc đền bù đất đai này kia sau khi ra toà, nói chung là đủ thứ tiền, trong khi kiếm một công việc khác vừa ý rất khó khăn, chỉ có đi tỉnh khác mới hoạ may. Tiền chồng làm thêm cũng có giới hạn được bao nhiêu cũng đưa vợ và ôn một ít, chứ tiền đó chồng ko bao giờ dùng để chơi đá banh. Bởi vậy chồng đã nghỉ quẩn và trời xui đất khiến thế nào mà chơi đá banh lại, ban đầu chơi ít, chỉ mong kiếm 500k - 1 triệu thôi đủ để góp thêm được chút ít. Chừ đã đổ nợ nhiều, vay nóng tùm lum rồi. Mong muốn của chồng là chỉ trông kiếm ra tiền phụ giúp gia đình, chứ chồng ko phải là thằng đam mê cờ bạc và muốn chơi mấy trò đó. Nhưng chồng đã sai lầm khi chọn con đường đi đó, khốn nạn thiệt. Đồng tiền cho mình nhiều thứ, nhưng cũng làm mất đi của mình tất cả, chồng đã mất tất cả, từ niềm tin, sự yêu thương của vợ con và gia đình.


Chiều ni chồng xin vợ được cầm chiếc xe này 30 triệu để trả bớt nợ.Chồng thực sự ko còn xứng đáng dù chỉ nói lời xin lỗi vợ. Chỉ mong vợ cho chồng được còn chút nghĩa vụ với vợ con, gia đình, xin vợ chịu khó ở lại trong nhà, nếu vợ không đồng ý chồng xin được ra đi, vợ có xem chồng là chó là mèo là quỷ chi cũng được, nhưng xin hay thương 2 đứa con mà ở lại nhà đó hí. Và rất mong vợ đừng nói chuyện này với ba mẹ, và cả ba mẹ vợ và với ai, thực sự chồng không muốn ông bà đau lòng và bị tổn thương khi biết sự thật, đợi đến khi con cái được khôn lớn chút, chồng sẽ thú tội và xin được ra đi.


Chồng cũng đã bỏ hút thuốc,cafe và bia rượu, những thói hư mà vợ không thích, chừ chồng chỉ còn biết làm như vậy.


Mà nói ra chắc vợ cũng ko còn tin chồng nữa, nhưng vợ có thù hận, oán trách chồng, chồng cũng cam tâm nhận hết, lá thư này là chồng nói thật, dù sự thật quá đau lòng và khốn nạn.


Chồng thực sự rất thương vợ và 2 đứa con.


CÁC MẸ ƠI, BÂY GIỜ EM NÊN LÀM GÌ ĐÂY AH? THỰC SỰ GIỜ EM CHỈ MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ, CHỈ THƯƠNG 2 ĐỨA CON GÁI CỦA EM CÒN NHỎ QUÁ, MỘT ĐỨA HƠN 4 TUỔI, MỘT ĐỨA GẦN 1 TUỔI )))):