Lần nào quan hệ khi OX đang say là anh ý cũng hỏi anh có phải là người đầu tiên và duy nhất làm chuyện này với em không.em trả lời là có nhưng có vẻ OX không tin và muốn mem thề.em hỏi OX muốn em thề như thế nào.anh ý nói em phải thề độc,thề cái gì liên quan đến người thân của em như bố mẹ hay em gái em.Em không muốn thề như này đâu ạ" nếu em .... thì bố mẹ em sẽ chết ngay" nhưng em chẳng biết làm thế nào cả vì thề như thế OX mới tin.OX em còn bảo em thề như thế nếu đúng như em đã thề thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.


Lúc say rượu ox mới hỏi thế thôi nhưng em vẫn thấy không vui vì cảm thấy ox vẫn còn nghi ngờ em.chuyện của em nói ra không biết ai có thể giúp em được.hồi học cấp 3 em có xem trộm được phim xxx của bố mẹ.rồi cũng thủ dâm,cho tay vào trong nữa.cũng thấy hơi khó.mà cũng khôg thích gì chỉ là muốn thử để biết cảm giác.khi em quan hệ lần đầu tiên với OX thì OX cho vào không khó lắm vì em ra rất nhiều nước.nhưng cái quan trọng là trong lần quan hệ đầu tiên ấy em không bị ra máu tức là em không còn trinh.em cũng không hiểu tại sao lại thế.em luôn nói em chưa từng quan hệ với bất cứ ai ngoài OX em.Nhưng OX em có vẻ không tin.nói 9x bây giờ dễ dãi với chuyện đấy lắm.rồi chưa quan hệ với ai mà sao lần đầu tiên lại dễ dàng và không ra máu.em cũng có nói là sau đấy cái của em nó cũng bị sưng và đau nhưng có vẻ OX cũng không tin.


em chỉ biết nói với OX là anh hãy tin em.em yêu OX rất nhiều,OX em cũng rất yêu em nhưng em không muốn lúc nào OX cũng nghi ngờ chuyện em đã quan hệ với người khác trước OX hay chưa.


có ai biết nguyên nhân là vì sao em lại như thế không ạ?hay ai giúp em có cách giải thích với OX để anh ý thật sự tin em không ạ?em rất cần lời khuyên của mọi người vì cái cảm giác bị chồng nghi ngờ như thế em rất buồn mà không thể làm gì để thay đổi được.


em xin thề là em rất chung thủy với chồng em và chưa từng quan hệ với ai trước đó.