2 vợ chồng em ra riêng đã 3 năm kể từ ngày cưới. em làm nhân viên KD ở 1 công ty, chồng em làm Nhà nước. Ngày đầu tiên khi cưới là thuê nhà trọ, sau đó sắp sinh em bé thì mẹ em mua cho 2 VC 1 căn nhà nhỏ để ở rộng rãi hơn. Ngày mua nhà bàn ghế tủ này nọ mẹ em mua cho hết, em không buồn vì nghĩ mình lấy chồng không ham của cải giàu nghèo thì giờ còn tính toán chi nữa.


Nhưng giờ em buồn nhiều lắm các chị ạ. Bên nhà chồng vẫn còn dư 1 cái phòng lúc trước của chồng em, lúc ra riêng ở nhà thuê thì em dâu xin lại cái nệm, cái bàn làm việc, lúc mua nhà riêng thì em chồng gỡ luôn máy lạnh vì máy lạnh trên phòng nó bị hư. Giờ về đó không còn chỗ nghỉ ngơi phải ngủ ké phòng vợ chồng em trai. Em cũng chẳng nói gì.


Sắp tới là đám giỗ ông nội chồng, má chồng bảo chồng em phụ tiền đám giỗ vì đám này phải làm lớn, 1 năm có 1 lần, em cũng đồng ý không ý kiến gì.


Em cũng kể luôn nhà chồng em có 2 căn liền và thông với nhau, 1 căn là nhà chị chồng (đã li dị), 1 căn là 2 gia đình của 2 em trai ở, ba mẹ chồng thì có chỗ ở riêng cho gần chỗ làm của ba chồng, ban ngày mẹ chồng về nhà em trai ở, tối lại về bên kia. Vậy mà nhà hư cái gì cũng không sửa,thiếu cái gì cũng không mua, mỗi lần chông em về là chi tiền đủ thứ, lúc tiền điện, lúc internet, lúc thì lâu quá cháu không đi siêu thị bảo chồng em dẫn đi, lúc cháu được giấy khen kêu chồng em thưởng này nọ, rùi phụ tiền đi đám cưới, đám giỗ cho ba mẹ chồng...


Con em thì mẹ chồng ko chăm được vì bà hời hợt quá, bà cũng nhiều cháu rùi nên không mặn mà lắm, em gửi con zề quê cho mẹ chăm luôn vì bên nhà mẹ buôn bán cũng có điều kiện hơn và là cháu đầu lòng nên bà cưng lắm. 2VC đi làm thỉnh thoảng mới phải sắm này nọ cho con vì mẹ em đã lo hết...


Không biết có phải vì nhà chồng nghĩ bên nhà em khá giả nên mới như vậy không nữa.


Cách đây mấy hôm chồng về bảo em là má chồng kêu sửa lại mái nhà trước vì nó thấp quá, em thiệt không biết ý kiến như thế nào nữa, sao không cùng nhau sửa mà cái gì cũng kêu 1 mình chồng em zậy??? 2 VC em khi nào mới có dư zậy?


Chị chồng 1 người buôn bán nhà cũng khá đã ở riêng, 1 người thì công việc cũng ổn định, em trai có gia đình vẫn lêu lỏng đá gà, vợ vừa chăm con vừa ghi đề, em trai nữa thì lái xe, vợ trước làm kế toán giờ nghỉ ở nhà làm hàng thủ công. Em dâu đứa nào cũng mập mạp trắng trẻo, em thì vừa ốm vừa đen do công việc, mỗi lần về nhà chồng lại bị quở, hic... VC e ra riêng rùi và cũng đã thống nhất để nhà lại cho mấy em (Nói vậy chứ nhà má chồng vừa sang tên cho tụi nó rùi, 2 VC em có phần đâu mà lên tiếng, hihi...)


Giờ em rất ngại mỗi lần qua bên nhà đó, sợ bị vòi tiền mà không có tụi nó lại bảo chị dâu keo kiệt rùi không niềm nở, bảo chị làm nhiều tiền mà không mua quà cho cháu.


Các chị bảo em phải nói sao với chồng và nhà bên chồng đây, em không muốn tính toán nhưng chồng em là con trai lớn nên trách nhiệm lắm ạ, em thì không vui nổi, các chị giải quyết giúp em với ạ.