Ôi, để em kể chuyện của người khác cho các chị em mình nghe rồi đóng góp ý kiến giúp em với nhé.


Số là có một bà chị làm chung công ty với em, là người yêu của ông anh họ em.


Không biết gia đình các chị thì con trưởng lo giỗ chạp hay thế nào nhưng bên họ ngoại em thì là con trai út. Cậu út em có 5 con trai, ông anh họ em nói đến là anh út. Nghĩa là ổng tương lai sẽ ở cùng cha mẹ và lo chuyện của dòng họ ấy.


Hai người đó quen nhau được 2 năm, cách đây 1 tháng, nhân dịp ông anh em học xong Tiến sĩ thì nhà có tổ chức tiệc, nhưng chỉ đãi anh em cùng trang lứa với bạn bè thôi. Đó là lần đầu tiên ổng dắt bạn gái về ra mắt luôn, kiểu như là lần đầu tiên chung với bạn bè cho bà ấy đỡ ngại ý.


Tính bà ấy thuộc dạng nhanh nhảu lăng xăng xông xáo, nhưng kiểu ta đây trung tâm vũ trụ.


Vì hôm đó các chị bạn khác cũng xông xáo làm cùng nên bà ấy không quá nổi bật.


Nói chung thì hôm ấy cũng yên ngoại trừ việc bà ấy chê nhỏ với anh em là nhà cậu mợ em mất vệ sinh >"< bị mợ em nghe được (Tại gia đình em ko có thói quen để đũa riêng từng món đồ ăn, mỗi người cứ gắp bình thường, miễn không chọc ngoáy lên thôi)


Cách đây 1 tuần, nhà cậu em có giỗ to của cả họ. Anh em lại dắt bà ấy về. Mọi người biết đấy, giỗ họ thì mọi người đến đông lắm, các dì, các mợ, rồi chị em gái đến nên phần bếp núc không cần thiết đàn ông. Các ông các anh thì lo phần mâm quả, hoa các thứ, rồi nhang đèn thôi.


Thế mà một hai bà ấy nằng nặc bắt anh em xuống làm cùng, kiểu mổ gà, chặt thịt ấy. Cánh phụ nữ nhà em sợ là bà ấy tiểu thư ko biết làm nên thôi cũng ko ép, định là không biết thì để họ làm, nhưng bà ấy nhất quyết không.


Chưa hết, ăn uống xong, giỗ họ đông người nên chén dĩa cũng nhiều, những mấy chục mâm. Nhưng mấy chị em dâu với chị em gái họ của em cũng đông, dư người rửa luôn chứ không thiếu nha. Mợ em nói bà người yêu của anh em là khách, ngồi uống nước nói chuyện với các chị đi (vì dư người rửa bát mà). Bà ấy không là không, lại lôi anh em xuống rửa cùng.


Tàn tiệc, mợ em suy nghĩ bàn với cậu em thế nào ấy, rồi nói thẳng với bà ấy, đại loại như là.


"Nhà cô đâu có khó khăn ép con phải làm lụng, đâu bắt con rửa chén bát 1 mình, thậm chí con không rửa cô cũng còn mời con uống nước mà. Sao con lại bắt con cô ngồi rửa chén. Nếu như sau này con với nó lấy nhau, ở nhà 2 đứa đứa nào giặt đồ rửa chén là chuyện riêng, ko sao hết. Nhưng đây là giỗ họ, mấy bác mấy chú, mấy anh em nó ngồi uống trà hỏi han với nhau, con lại kêu nó rửa chén, con có xem dòng họ nhà cô ra gì đâu. Cô nghĩ cô không có phước có dâu như con" . Em nhớ đại ý như thế thôi. Sau đó bả nhảy dựng lên kiểu "con làm tốt, nam nữ bình đẳng, đàn ông phải vào bếp phụ chứ" rồi bỏ về không cần anh em đưa.


Anh em sau buổi đó cũng cố gắng dỗ dành bả, khuyên đủ kiểu là nên xin lỗi mẹ nhưng bà ấy không chịu. Bà ấy bảo em tư vấn xem nên nói gì với mợ em để mợ em cho cưới, chứ xin lỗi thì bả không thấy mình sai sao phải xin.


Ôi em buồn cười quá, phần vì em đứng về phía mợ em, với cả cũng thấy bà này không hợp với mợ lắm nên không thể khuyên gì. Các chị em cho em ý kiến xem dâu như này cưới về có nhảy lên bàn ngồi không chứ.