Mình và anh quen nhau qua lời giới thiệu của bạn cùng quê.Cả hai đều qua tuổi yêu đương lãng mạn nên sau khi quen và yêu nhau được ba tháng thì mình và anh tiến đến hôn nhân.Kết hôn khi bản thân chưa hiểu gì về anh nhưng vẫn cứ an ủi mình rằng lấy nhau về sẽ vun đắp dần .Thế nhưng tình yêu không giống truyện cổ tích, lấy nhau được hai tháng thì anh bắt đầu lộ rõ bản chất thật .Anh không còn là người đàn ông hiền lành chăm chỉ làm ăn như lúc mới đầu quen anh.
Anh cờ bạc rượu chè thường xuyên tới khuya mới về , vợ chồng chẳng thể nói chuyện với nhau một lời.Bao nhiêu vốn liếng mình dành dụm được trước khi lấy chồng đều bị anh nướng vào cờ bạc.Anh cũng không chịu làm ăn gì mà suốt ngày chỉ la cà quán xá, nợ nần chồng chất.Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì mình sẽ cắn răng chịu đựng vì con nhưng anh còn công khai bồ bịch và còn đánh đập mình thậm tệ.Anh đối với mình không khác gì người ở trong gia đình,chưa có một giây phút nào anh yêu thương mình như người chồng.
Dằn vặt bản thân mình hàng năm trời mình mới quyết định ly hôn thì mình lại có thai với anh.Chấp nhận chung sống với anh để con có một gia đình đủ bố mẹ thì bản thân sẽ chịu nhiều tủi hờn nhưng chia tay anh thì con sẽ thiếu tình cảm và sự bao bọc của người cha.Mình nên quyết định như thế nào khi bản thân cũng đến tuổi 40 .
