Dear các mẹ, hiện em đang rất băn khoăn xin các mẹ cho em lời khuyên.


Hoàn cảnh hiện tại của em:


- Năm nay 37 tuổi, đã có gia đình 8 năm, hiện sống ở TPHCM, 1 bé gái 5 tuổi, bị vỡ kế hoạch nên em đang mang thai bé trai 6 months, khoảng tháng 5.2017 sẽ sinh.


- Em lấy chồng là tập 2 của chồng, chồng em năm nay 51 tuổi, đã ly hôn được hơn 14 năm, khi chồng e ly hôn được 3 năm thì gặp em đang sống ở HN với bố mẹ lúc em mới lớn chưa có gia đình. Chồng có 2 con gái riêng đã lớn, đang học đại học.


- Về kinh tế: chồng làm thu nhập thấp (khoảng 7tr/tháng) và chu cấp 2 con riêng, em lương 25tr/tháng là lao động chính trong gia đình. Em cày cuốc làm thêm tích luỹ, vay mượn mua được thêm 2 căn chung cư trả góp và đang cho thuê để trả bank hàng tháng + 1 mảnh đất Q9. Căn nhà đang ở hiện tại là của ba mẹ chồng cho nhưng cũng đang thế chấp bank để mua đất.


- Về chồng: tính cục cằn thô lỗ, hay cặp kè gái gú và thường xuyên về chửi đánh vợ con + đập phá đồ đạc (e có quay clip làm bằng chứng ra toà sau này).


- Ưu điểm của chồng biết làm việc nhà phụ vợ, nhưng không hề thương vợ con. Khi cãi nhau với gái gú hoặc có chuyện gì là không giữ được bình tĩnh đánh vợ, kể cả lúc em đang mang thai vẫn đánh. Hiện con gái em bị ám ảnh ba mẹ đánh nhau nên tính rụt rè nhút nhát và rất sợ ba nó mỗi khi lên cơn điên loạn.


- Sinh hoạt chung: thực chất vợ chồng em gần như ly thân 5 năm nay kể từ khi sinh bé đầu, 1 năm qhvc chỉ khoảng 1, 2 lần vì em ám ảnh và căm ghét chồng gái gú tạp nham nên không thể nào gần gũi được. Còn chồng em thì cặp kè gái gú liên tục, thậm chí vẫn qua lại quan hệ với vợ cũ. Khi mới cưới khoảng 2 năm em phát hiện chồng cặp với bồ của bạn mình, em về méc ba má chồng, ông bà bênh con trai và chồng em đánh em. Từ đó trở đi, mỗi lần phát hiện chồng cặp gái đều về đánh em và đập phá đồ đạc.


Lý do hiện nay em muốn ly hôn:


- Hiện tại toàn bộ các khoản nợ nần bank khi mua nhà đất + toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình chồng em không hề đóng góp đỡ đần 1 khoản nào. Chồng em lấy lý do chi phí sinh hoạt cá nhân + chu cấp con riêng học đại học nên không phụ giúp. Gia đình chồng không hề quan tâm, can thiệp khi vợ chồng em đánh cãi nhau và thường xuyên bênh chồng khi em phát hiện cặp kè gái gú. Chính vì thế em tuyệt giao với gia đình anh em nhà chồng 4 năm nay, không liên hệ, thăm hỏi kể cả lễ tết, chỉ cho con theo ba về thăm bên nội, cũng ở cùng TP.HCM.


- Em đang mang thai bé trai mà tính đến nay mới được 6 tháng chồng em đã đánh em 3 lần, bé gái đầu em mang thai cũng bị chồng đánh, kể cả đánh lúc sắp sinh nên em bị sinh khó, không có sức sinh phải sử dụng giác hút. Vừa rồi gần đây nhất chồng em đánh em vì chồng em và vợ cũ phải lo tiền học kỳ 2 cho con gái họ học dân lập gần 20tr, chồng em yêu cầu em đưa ra 10tr để đóng, em không chịu vì còn lo trả nợ bank + chuẩn bị sinh con + nuôi bé gái đầu 5 tuổi chuẩn bị học lớp 1.


Trước đây em chưa dám ly hôn vì chưa mua được nhà riêng (nhà đang ở lúc đó bố mẹ chồng chưa sang tên cho 2vc, bây giờ e chủ động mua được nhà rồi thì ông bà mới sang tên nhưng đang cắm bank) sợ ly hôn sẽ phải thuê nhà ở 2 mẹ con cực khổ nuôi nhau, cũng không dám về HN sợ ông bà ngoại lớn tuổi lo lắng nên cố gắng chịu đựng hy vọng chồng có tuổi ngoài 50 rồi sẽ bớt đi tính cục cằn hung hăng. Giờ đây càng ngày chồng em càng quá quắt, đã không chu toàn chăm lo gia đình còn giở thói vũ phu.


Em dự tính sẽ ngọt nhạt dụ chồng bán bớt 1 căn chung cư + 1 mảnh đất rồi em chủ động giữ tiền riêng gửi em gái em giữ dùm để dành nuôi con. Còn lại 1 căn chung cư đang cho thuê nợ bank + 1 căn đang ở cũng nợ bank sau này ly hôn sẽ chia đôi, mỗi người 1 căn nhà đều nợ bank (bằng nhau).


Vậy khi ly hôn em có gặp vướng mắc gì không, ví dụ:


- Quyền nuôi 2 con, em không muốn 2 con em sống với người cha vũ phu mê gái. Bé gái lớn