Quyết định giữ thai, mọi người cho em xin ý kiến với ạ
Truyện của em hơi dài, các c có thời gian rảnh đojc rồi cho em lời khuyên với ạ.
Em năm nay 18t. Em và ny yêu nhau được 2 năm rưỡi. Hoàn cảnh của cả hai bọn em đều thiệt thòi và khó khăn. Em mât bố từ bé, là con một, mẹ em đi bước nữa em về ở vs ông bà nội, rồi bà bác em bán nhà ông bà đi đuổi em ra đường nên mẹ em phải thuê cho em một cái nhà ở gần nhà mẹ em vs ông dượng, hai ng đã có con chung. Ông dượng em thì tính tình gia trưởng, hay lèm bèm lắm mồm, thể hiện, ghét em nhưng trc mặt mẹ e vẫn cực niềm nở giả tạo lắm. Hồi em bé ở chung vs mẹ và ông ý, ông ý từng một lần giở trò sàm sỡ em, lúc ấy em bé chả dám nói với mẹ, cũng chẳng định hình đc nthe là sai trái, càng lớn càng căm thù, nhưng chs ông ý đc lòngg mẹ em lắm mẹ em tin tưởng 100%, đến e nhìn cách ông ý mồm mép đôi lúc còn tưởng ông ý tử tế thật. Nhà nội trơj cấp cho e mỗi tháng 2tr, còn đâu e ở nhà thuê mẹ e nuôi, cũng khó khăn lắm. Đấy là sơ qua về em.
Ny em thì còn khổ hơn các chị ạ, ny em từ bé đã kb mặt bố, mẹ lấy bố dượng thì đc một thời gian mẹ và bà ngoại đi tù hơn chục năm, ông bố dượng ra vào trại liên tục hết nghiện lại đến đánh ng. Ny em ở nhà ông bà nội bố dượng nhưng khác máu tanh lòng, rồi cũng ra đường tự bôn ba, đc một bà kiểu dân xã hội cưu mang một tgian sống như mẹ con ruột. Bà ây chiều ny em lắm, em nói như mẹ con ruột chắc các c cũng hiểu. Ny em tán em chính là khi đang trong giai đoạn đó, sống cs khá giả, đi xe ga, mặt thì xấu nhưng dẻo mồm lắm hâhha. E hồi đó còn bé tí, thấy anh này mặc đôf đẹp đi xe ga là thấy oai, yêu luôn :)))) Rồi chỉ đc một tgian ngắn sau thi bà ấy lấy chồng cũng dân xã hội trong nam, dạng láy nhau để làm ăn ấy các c, nên bỏ ny em ở lại, không để lại đồng nào, gần như là vứt ra đường luôn ấy ạ. Ny em đợt đó cứ xách cái vali quàn áo rong ruổi, đt hay tiền, xe đều không có. Hồi đó em còn trẻ con nhưng cũng hiểu chuyện lắm, thấy thương ny em vô cùng, nên em tiêos tục yêu ny em, cơm của em em giấu cho ny em ăn, ngày nào cũng rong ruổi trên con xe đạp điện trẻ trâu của em đi tìm việc cho ny em, tiền ăn sáng mỗi ngày 15k e đưa ny em để ny e đi xe buýt đi xin việc hàng ngày. Đến hè bọn em cùc g nhau dầm mưa dãi nắng đi phát tờ rơi, rồi ship đồ ăn đêm, đều bằng con xe điện của em, vốn của e, nhiều khi ny em vs em đi ship hàng xe hết điện cùng nhau dắt bộ giữa đêm 10km mới về đến nhà. Thế mà vẫn vui, chả bao giờ buồn phiền cái gì luôn ạ. Cú có nhau rong ruổi là vui. Đợt đó em vẫn ở vs ông bà, ông bà e cũng k quản em, nên em lông bông vs ny em suốt ngày. Mất tầm 1 năm, ny e bắt đầu gây dựng cửa hàng bán quần áo, tièn cứ dành dụm dần vs nhau mà làm thôi ạ. Bắt đầu từ đó ny em khấm khá lắm, hai đứa chưa baoh đc sang chảnh nên cứ đi xem phim ăn uống suốt, ở HN mấy món ngon từ vỉa hè đến nhà hàng e cũng ăn đc hết tàm 90% rồi ạ ^^ mọi thứ cứ đều đều nthe cho đến cái ngày ny bỗng gặp chuyện trong làm ăn, bị lừa hết tiền, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, ny em sn 94 mà đứng trc khoản nợ 130tr k có ai hỗ trợ sau lưng. Rồi em thì bị đuổi ra khỏi nhà, về ở nhà thuê vs mẹ khó chiu ông bố dượng, khổ va nhục nhã lắm ạ. Bọn e căng thẳng rất nhiều, và đã gần như buông tay, thì lại là lúc em phát hiện mình mang thai đc 9 tuần. ( À quên mất, cùng lúc này thì mẹ ny vừa ra tù, hiện hai mẹ con đang thuê nhà ở chung vs nhau ạ.)
NHƯNG EM QUYẾT ĐỊNH KHÔNG BỎ CON.
Mang thai khi còn quá trẻ, gđ chồng lại k có đủ đkien để cho em một đám cưới đám hỏi đàng hoàng, trên vai là món nợ 130tr, rồi tiền sinh hoạt, tiền đẻ sắp tới hai bọn em phải tự mà lo... E buồn, và cảm thấy rối quá ạ. Em chưa dám nói vs mẹ em, vì em quá thương mẹ em, em biêt mẹ em sẽ rất đau lòng và k còn mặt mũi nào nhìn mng nữa, đặc biệt là gđ nhà ông dượng. Em cũng sẽ bị dị nghị, bị nói đủ kiểu, và cs vợ chồng trẻ sẽ còn đầy khó khăn căng thẳng. Em cũng day dứt lắm, vì em biết với khả năng hai bọn em bây giờ, và ở độ tuổi này, còn quá non, k đủ tự tin để có thẻ xây dựng gđ và cho con em cs tốt nhất. Nhưng e cũng k thể bỏ con, em thật sự la k thể, sao nhiều ng làm việc đó quá đơn giản, nhưng em cảm thấy như cầm dao giết ng, em kiên quyết không bỏ con đi chỉ vì em sợ đối mặt vs tương lai. Em mệt mỏi, và đau lòng quá các c .. Em sẽ đương đầu vs chuỵen e gây ra, nhưng em kb em quyết định vậy đã đúng chưa.. Liệu e có thể làm một ng mẹ nuôi con em nên ng k ? Khi cs dang dở ntnay..
Em viết lên đây em biết sẽ có gạch đá, nhưng mong ai có thể đọc hết thì cho e lời khuyên ạ, dù chỉ la 1 lời ạ. Vì hiện tại em chưa dám nói vs ai ngoài ny em và mẹ ny. Em thấy rối quá ..