Các mẹ ơi, em đang vô cùng hoang mang, các mẹ cho em lời khuyên với!


Tính đến tháng 10 này chúng em yêu nhau tròn 6 năm các mẹ ạ. Hiện tại, anh ấy đang làm ở Thanh Hóa còn em đnag làm ở HN. Công việc của em hiện tại ở HN rất tốt, ổn định còn ông xã tương lai vừa bắt đầu một công việc mới ở TH. Vấn đề là mỗi đứa đang 1 nơi, bố mẹ gia đình 2 bên bảo "yêu nhau lâu thế rồi, bây giờ lại ở xa nhau như thế thì năm nay được tuổi nên cưới đi, cưới rồi lo về 1 mối chứ cứ như thế này thì không ổn". Nhưng khổ nỗi, chúng em không có nhà ở HN và khả năng mua được nhà là rất mong manh, công việc của ông xã tương lai ở Thanh Hóa cũng mới chỉ bắt đầu, ngoài công việc thì mọi điều kiện khác ở quê rất tốt. Em đồng ý cưới nhưng trong lòng hoang mang vô cùng. Nếu cưới, đồng nghĩa em phải về quê với anh ý, phải bỏ công việc ổn định hiện tại. Mấy tháng nay em đang liên hệ xin việc ở quê nhưng không có kết quả gì cả. Phải nói là tìm 1 công việc ở quê rất khó khăn. Công việc của anh ấy cũng mới chỉ bắt đầu, mọi thứ còn rất mong manh và mơ hồ. Ngày cưới gần cận kề rồi mà trong tay 2 đứa chả có mấy đồng. Bây giờ cưới nhau, mọi thứ đều phải vay mượn đến 90%, công việc thì chả biết có xin được không, thực sự em hoang mang quá. Tình trạng của bọn em chính xác là "cưới trong khi trong tay chẳng có gì cả". Mọi thứ gia đình 2 bên đều hỗ trợ, nhưng trước mắt em thấy nản vô cùng. Hôm qua em có nghe bố chồng tương lai nói với chồng em là "Một thân mày còn chưa ổn định, mọi thứ còn linh ta linh tinh, nó thì chưa xin được việc mà chuyển về, chả biết chúng mày quyết định lấy nhau như thế rồi về có đèo bòng được không. Được thằng con trai chưa làm được gì cho gia đình đã lo lấy vợ". Em buồn vô cùng các mẹ ạ. Vô tình nghe thấy, lòng em buồn kinh khủng, nhưng anh ấy cứ quyết tâm muốn cưới, mà người lớn 2 bên cũng lên kế hoạch cả rồi. Bố mẹ em bảo "trước sau cũng cưới, trước sau gì mày cũng về TH, thì cưới trước đi rồi ổn định sau, chờ đến lúc ổn định thì khi nào mới cưới được?". Tối qua em thao thức, nghĩ tới tương lai mà khóc cả đêm. Thực sự, em rất cần lời khuyên của các mẹ, các mẹ ơi, em phải làm sao bây giờ?