Con trai bị sốt không đi trẻ nên mình tranh thủ về sớm hơn thường lệ để cho con ăn. Sau một hồi mẹ đóng tất cả các vai trong truyện cô bé quàng khăn đỏ thì con ăn được nửa bát cơm và bắt đầu lè nhè: con không ăn, con no…mẹ cố ép thêm một muỗng, con ho và phun ra sạch.
Mình căng thẳng kinh khủng, nhưng cố lùa nốt phần cơm còn lại của con, đang ăn dở, giọng bố chồng vang lên, “ Mày chỉ được cái mồm, chả thương yêu gì con cái, lọai đàn bà như mày không nên có con, đồ chẳng được tích sự gì…” Mình quen rồi, nên lùa thêm được vài thìa nữa, bố lại tiếp “ Chồng mày bảo, ở nhà mày không cho con mày ăn, ngày.. tháng..đó tao và mẹ mày đi việc … mày bỏ đói con mày…” Mình vốn trí nhớ kém, nên cũng ngồi lẩm bẩm cái ngày đó, giờ đó mình làm gì. Thì ra, đó là chhiều cuối tuần, chồng cầm đâu mấy cái quảng cáo đất dự án vùng ven về , mình tám với chồng về giá cả, điều khỏan thanh tóan với dự định mua một mảnh để về già có chỗ trồng rau, thả gà… khỏang 6h40 mình chưa cho con ăn vì chiều con dậy muộn, ăn bữa xế muộn… Nhớ được đến đấy, bỗng dưng mình nghẹn, cảm giác như ai đó lia mũi dao sắt lẹm qua tim mình… Mình không ăn nữa, lôi con ra ngòai với ly do đi mua cháo cho con.
Chắc nhìn mình bèo nhèo lắm nên con trai hỏi “Mẹ buồn hả mẹ?” mình cười với con bảo không, nhưng thật sự mình buồn, buồn lắm. BMC nói khó nghe thì hoặc mình không nghe, hoặc nghe mà mình không hiểu, nhưng chồng cứ complain vợ với bố mẹ chồng thì mình không chịu được.
Mà chồng mình thì thường xuyên như thế, chả bảo ban gì vợ, cứ BMC mà tâm sự kiểu, vợ nó thế này, nó thế kia… Thà BMC thương mình thì lẽ khác, đằng này MC đã chỉ vào mặt mình mà bảo “ Tao chẳng ưa gì mày” , mà chồng còn nhỏ to kiểu này với BCM… mình đau kinh khủng. Mình đã cố, cố lắm rồi, cố không để sai sót xảy ra, nhưng có mấy ai trọn vẹn cả đâu, thêm nữa, khi đã không ưa nhau thì quả bồ hòn cũng méo mà…
Haizz, mình làm thế nào với chồng đây hả các mẹ, làm thế nào để chồng trở lại người mà cách đây mười 10 mình muốn gắn kết cả đời dù ba mẹ mình phản đối, làm thế nào để ánh mắt chồng vẫn đầy niềm vui khi nói về mình với BCM… Các mẹ cho mình lời khuyên với... Cảm ơn các bạn rất rất nhiều!!!!