Chào các bố, các mẹ.


Sáng nay, OX em buông một câu thế này làm em cứ suy nghĩ mãi không biết liệu có phải mình đang quá đáng không, em mong nhận được ý kiến của mọi người đặc biệt là các bác giai nha:Smiling:


Số là sáng nay bố cháu nói với con trai ra ngoài ăn sáng (thường là bé ăn sáng tại nhà). Em mới nói vậy ăn sáng xong, anh đưa con tới trường luôn đi (trường cách nhà 2km) ổng nói “không, ăn xong anh đưa con về đây rồi em đưa đi học”. Em mới nói “vậy sao anh không đưa con đi luôn thể, làm sao phải rắc rối thế” ổng tự dưng phát khùng lên, nói em là “đàn bà cái gì cũng đòi hỏi công bằng, vậy mà đụng đến cái gì cũng bắt chồng làm” :Silly:


Tới đây thì em xin trình bày đầu đuôi câu chuyện ạ. Bình thường, sáng ra con ăn xong, em đưa đi học rồi về chuẩn bị đi làm. OX thì ngồi nhà chờ NGV nấu ăn sáng cho mình., xong xem TV, 2 VC em đi làm lúc khoảng 7h40’ cùng lúc. Năm có khoảng 250 ngày con đi học thì em đưa hết 240 ngày, còn 10 ngày kia là lái xe của ổng đưa đi. Cũng có lần cả nhà cùng đi ăn sáng thì tới cửa nhà, OX đi về còn 2 mẹ con đưa nhau đi học. Ở nhà có NGV nên 2 VC em cũng không phải làm gì (nghĩa là em cũng tương đối nhàn nhã) nhưng em cũng có đi làm 8h/ ngày, nhà có 2 đứa con: bé lớn 7 tuổi, em bé 2 tuổi. Thu nhập của em thì bình thường thôi, NVVP mà còn ổng thì lương rất cao, có xe hơi đưa rước hàng ngày, công việc quản lý nên cũng nhiều việc. Từ trước tới nay, em biết tính ông này lười nên cũng không nhờ vả làm gì hết á, cái gì tự làm được thì em làm, không thì NGV làm. Có gì đụng chạm tới chân tay mà bắt làm thì ổng như vất vả lắm, mệt mỏi lắm, ca thán kể công, đưa con đi học Anh Văn ngày chủ nhật mà để ổng đi một mình thì ổng rên cả tháng trời… ông này không bao giờ muốn làm nhiều hơn vợ, ít hơn hoặc bằng thì thoả mãn lắm :Sick:


Vấn đề là câu chuyện sáng nay nói em như vậy, em thấy xấu hổ với con quá vì bố mẹ tự nhiên nói qua lại trước mặt con về việc này nên mới nói “ thôi, không nói nhiều, để em đưa con đi ăn sáng rồi đưa con đi học luôn” thế là 2 mẹ con cùng đi ăn sáng rồi em đưa con tới trường. Em cảm thấy có đôi chút … coi thường vì đàn ông gì mà hằm hè với vợ mỗi chuyện đưa con đi học. Hay là ỷ mình làm ra nhiều tiền hơn mà có đặc quyền không phải làm gi hết !!!!!:Crying: