Minh với chồng minh lấy nhau được 3 năm có 1đứa con 7 tháng tuổi. Chồng mình có quên 1ngưới phụ nữ khác theo minh biết la rất mặn nồng người phụ nữ đó biết là chồng mình đã có gia đình như vẫn cứ quen. mình biết được có khuyên can và năng ni chồng minh hứa 1cho chồng mình 1tuần sẽ thay đổi nhưng chỉ được vài hôm thì anh ấy lại như củ đi làm về muộn có chuyên buồn giữa 2 vợ chồng là chạy đi tìm người phụ nữ đó .mình buồn làm nên đã khóc rất nhiều mình thì ko thể li di được vì con mình con nhỏ quá phải nhờ bà nội trong hộ khi mình đi làm vì 2 VC ở nhà nội. mình chán nản vô cùng và cũng đã khóc rất nhiều mình có nói chuyện thằng với chồng mình lần này là lần cuối mình sẽ ko nói đến ảnh nữa. nhưng lần này chồng mình hứa sẽ bỏ người phụ nữ đó vì không muốn con mình ko có cha và cuộc sống vợ chồng tan vỡ chồng mình hứa là sẽ cố gắng quên để quay về với vợ con như cho chồng mình 1tháng rưỡi để quên đi vì còn yêu người phụ nữ đó lắm. sau đó mình thấy chồng mình về đúng giờ và chơi với vợ con như mình nhìn được là ảnh rất buồn chắc có lẽ đang nhớ người phụ nữ đó. tim mình như như ai đâm vào vậy thấy nhói cả lòng thấy vừa thương vừa hận chồng mình quá . Theo các bạn mình nên ra đi để chồng mình ở với người phụ nữ đó được hạnh phúc hay minh nên cố gằng tiếp tục mình đang buồn lắm các mẹ hãy cho mình 1 lời khuyên .