Quay lưng lại với gđ, Chúng ta đến với nhau với 1 tài sản duy nhất đó là tình yêu!
E chào các chị, e theo dõi wtt rất lâu rồi, hôm nay mới tham gia đăng ký diễn đàn. Một phần vì e chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ và 1 phần lười. Chỉ đọc tâm sự của mọi người, lúc cười tít mắt lúc khóc oa oa :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Hôm nay e có chuyện hệ trọng của cuộc đời muốn các chị góp e cho e, e thực sự bấn loạn vì ko thể chia sẻ cùng ai :(((
Em 25 rồi, đủ lớn đủ chín chắn để quyết định cuộc đời. Nhưng sao éo le quá các chị ơi
Em có mối tình đầu từ lớp 10, đúng như kiểu vừa nhìn đã ưng ạ. bạn ý là bạn cấp 3 của e, chúng e thích nhau, cùng nhau học tập, cùng vào đại học, tuy trong những năm đại học 2 đứa ở xa đều có những vụ say nắng, say mưa nhưng rồi lại trở về bên nhau. cảm thấy đối phương chính là điểm tựa cho mình. Chúng e cùng tuổi ( sinh năm 91 ạ).
Gđ e gia cảnh bình thường, nhà bạn ý kinh doanh kinh tế có hơn. khi vào đại học biết chúng e yêu nhau gia đình bạn ý đã đi xem bói và phán ngay câu động trời "lấy nhau về đứa sống đứa chết, bỏ nhau ngay". Chúng e vẫn tiếp tục yêu nhau và nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng ko phải vậy, sau đó 1 năm bố bạn ý đi bộ bị tông vào chấn thương sọ não bất tỉnh 1 tuần, lần đó chúng e ôm nhau ở bệnh viện khóc rất nhiều, còn hứa là chỉ cần bố tỉnh lại chúng e sẽ chia tay nhau ( nghĩ rằng vì cố chấp yêu nhau nên bố bị vậy, con nít các chị ạ). Rồi phép màu đến bố bạn ý tỉnh lại, nhưng không còn tỉnh táo nữa. nhưng vẫn may vì chỉ có vấn đề 1 chút về logic thôi, chứ vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng e giữ lời hứa chia tay nhau, nhưng thực sự không thể nào quên nhau được, rồi cứ chia tay lại quay lại lại chia tay...../
Đã bao lần bạn ý căng thẳng với gia đình vì chuyện của chúng e, mỗi lần như thế mẹ bạn ý sẽ đòi chết ngay lập tức vì cho rằng ko còn ai là chỗ dựa nữa, hoặc sẽ bảo thương e thì để e đi lấy chồng, lấy e về 2 đứa sống chết ngăn cách con không thương e ah. nói chung là lần nào cũng không thỏa hiệp đc. Cách đây 1 năm bạn ý dứt khoát vì muốn e yêu người khác để lấy chồng. E níu kéo đủ mọi cách, e biết bạn ý cũng yêu e lắm nhưng vẫn quyết tâm chia tay. E thực sự tuyệt vọng và từ bỏ,
Tết vừa rồi về quê ăn tết, có 1 anh sn 86 là con của bạn thân bố mẹ em,gần nhà e đến chơi, e thấy a ý chín chắn, cũng phù hợp, làm giám đốc chi nhánh 1 tập đoàn lớn ở Hà Nội. Nên e mở lòng mình và đã có suy nghĩ lấy anh ấy làm chồng, a ấy cũng vậy, và tính tháng 3 này về nói chuyện người lớn.
Em nghĩ không lấy được người mình yêu thì chọn 1 người phù hợp, yêu thương mình ( anh ấy thì hội tụ đủ cả: tính cách chín chắn, kinh tế vững chắc, bố mẹ anh ý biết e từ bé và rất thích em ( trích lời 2 bác "2 bác thích cháu từ mấy năm nay nhưng cháu có người yêu nên không nói") :D:D:D
hiện tại
- Em đang làm công việc văn phòng ở Hà Nội, khá ổn định để lập gđ
- Bạn ý làm công an huyện, đang học lên học viện ở Hà Nội ( sang năm tốt nghiệp ạ)
- Anh ấy cũng làm ở Hà Nội
Chuyện không có gì nếu e ko nt cho bạn ý. Mục đích của em chỉ là muốn nói e sắp lấy chồng, a đừng ll với e nữa vì anh ấy bảo e nên dứt khoát ko ll với người yêu cũ. bạn ý dặn dò em vài chuyện như ăn uống, sức khỏe, và suy nghĩ kỹ, mong muốn nhất là e luôn vui vẻ tươi cười. e cảm ơn rồi cúp máy. và sau đó suy tính đến việc lấy chồng.
AI NGỜ!!! 2 hôm sau, 11h đêm bạn ý dùng số lạ gọi cho e ( vì e đã chặn số và tất cả các ứng dụng của bạn ý rồi).
Bạn ý bảo e ra cổng có ch muốn nói. E đắn đo nhưng cuối cùng vẫn ra. e vừa mở cổng bạn ý quỳ xuống chân e khóc ( trước đó chắc đã uống rượu rồi). Sau đó xin lỗi e, xin e đừng lấy chồng, bạn ý bảo: "A chưa bao giờ hết yêu e, chỉ vì sợ e khổ, sợ e ko hạnh phúc trọn đời nên mới chia tay , nhưng giờ đây khi e thông báo đi lấy chồng anh mới biết, cuộc đời không thể thiếu em dc, dù biết e sẽ khổ và thiệt thòi rất nhiều nhưng a sẽ bảo vệ em, cùng a đi hết cuộc đời nhé".
Bạn ý nói xong e khóc như mưa, thấy cái gì đó vỡ òa. e hạnh phúc lắm, e đã đồng ý luôn rồi, nhưng vẫn kiềm chế bảo bạn ý cho e thời gian suy nghĩ.
các chị ơi, giúp e với :((((
Lấy bạn ý đồng nghĩa từ bỏ công việc hiện tại mà e đã phấn đấu rất nhiều mới có được, về quê làm lại từ đầu, bố mẹ e chắc sẽ buồn rất nhiều. Bạn ý bảo sẽ cố gắng dồn tiền xin việc cho e trước khi cưới để e đỡ pải ở nhà áp lực với bố mẹ chồng. xác định 1 cuộc sống ko có tình yêu thương của gđ chồng. nhưng e vẫn tin mình cố gắng sống tốt với bme chồng thì đến 1 ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu chúng e và thương yêu em! đối với e, e đã xem bố mẹ bạn ý như bố mẹ mình từ rất lâu rồi! tình cảm xuất phát từ trái tim luôn, hi, e nói thật đó :)
Còn lấy anh ấy, sống 1 cuộc sống an toàn, tất nhiên lấy ai e sẽ chỉ yêu thương và chăm sóc gđ, ko có chuyện ngoại tình tơ tưởng này kia ạ :D:D:D. a ấy tốt với e quá, gđ lại thân thiết, e không biết làm thế nào trong mối tơ vò này đây :(((
các chị cho e xin 1 lời khuyên với ạ, bấn loạn quá rồi các chị ơi :(((((((((((((((