Dạo này MV rất hay thích can thiệp vào chuyện nhà tớ. Ăn cái gì, ngủ thế nào, con cái phải chăm sóc ra sao, tớ lại vừa kết thúc một dự án tương đối mệt mỏi nên ngủ nhiều, với lại ai mà dậy 5h sáng như MV được nên suốt ngày MV cứ kêu ca là tại sao dậy muộn thế, tại sao uống cafe nhiều thế, tại sao không mặc áo dài tay đi ngủ, tại sao lại chặt thịt gà nhỏ thế. Đại khái là một ngày 20 ngày kêu ca, tớ khó chịu quá. Hôm qua tớ sai cô bé giúp việc đi mua trước mấy lon bia tối về ăn cơm tớ uống. Tối về chả thấy đâu thế là cáu ầm lên, khổ thân con bé nước mắt ngắn dài bảo là bà không cho mua kêu bác uống bia nhiều quá tốn tiền. Thế tớ nên làm thế nào bây giờ, có nên mời mẹ vợ ra khỏi nhà không (nhà do tớ bỏ tiền ra mua). Chứ mãi thế này thì sống làm sao nổi.