Xin chào ngôi nhà WTT,
Cuộc sống hôn nhân, gia đình, chuyện con cái là vấn đều lâu lâu lại bàn liên tục, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hôm nay em cũng mạo muội lên đây xin ít lời khuyên của các mẹ!
Con em đã được 3 tuổi, trong từng ấy thời gian ngắn ngủi cũng đủ có vô vàn biến động, kết quả là hiện tại 2 mẹ con em ở cùng với nhau, bố ở đâu không biết
:) hii
Vấn đề hiện tại của em thì ko phải bàn, em chỉ băn khoăn về con trai của em, không gần bố từ nhỏ, nên cũng ko quấn hay bám ji bố, ko những thế còn có thời gian ko chịu theo bố, bố cứ đến chơi với con là khóc vật ra đòi mẹ rồi ngủ luôn, nên bố cũng đành phải về chẳng chơi được với con nữa, bố vừa về thì con lại tỉnh mới lạ chứ, lại dậy chơi với mẹ (em cũng ko hiểu vì sao lại thế??!!). Liệu như vậy, sau này con em lớn lên có bị ảnh hưởng ji ko ạ??
Thời gian gần đây mẹ con em ko ở cùng ông bà ngoại nữa, nên việc 2 bố con gặp nhau cũng hạn chế hơn (Trước đây ở với ông bà, nếu em đi làm thì bố vẫn chơi với con được, nhưng mà có cơ hội bố cháu vẫn ko đến với con nhiều, chỉ đến khi con có biểu hiện lạ bố, nhất định khóc chứ ko chịu chơi thì mới đến vài hôm liên tục, xong lại bẵng đi 1 thời gian, bố cũng đang hẹn hò với 1 em khác làm cùng công ty). Khi ít biết có thể bị hạn chế thì bố cháu lại muốn thăm con nhiều hơn, ngày nào cũng muốn được gặp con, nhưng điều kiện em ko thể ngày nào cũng đưa về bà ngoại được, mà đến chỗ của 2 mẹ con thì ko tiện lắm, nên chỉ khi nào rảnh rỗi đưa con đi chơi, hoặc có thời gian thì em mới cho cháu về ông bà ngoại được.
Em cảm thấy rất đau đầu về việc này, cảm giác vẫn chưa giải quyết tốt được mọi chuyện với chồng cũ (bố của con em) và với con em, vì thực tình đã chia tay rồi em cũng ko muốn gặp chồng cũ nhiều lắm, mà con còn nhỏ, vẫn cứ bám mẹ ko theo bố nên con gặp bố là cứ kè kè mẹ bên cạnh..
Chưa kể thời gian gần đây bố nó cứ đòi gặp con thường xuyên, nói rằng em ko ở hoàn cảnh của anh ấy nên ko hiểu được, em bảo rằng " trước đây có nhiều cơ hội về với con nhưng anh có về đâu, bây giờ 2 mẹ con có cuộc sống riêng rồi làm sao có thể gặp thường xuyên được nữa" , thành ra em như kiểu lại thành ngăn cấm việc bố con gặp nhau...
Em lan man qá, liệu em có làm sai ko và em phải làm thế nào mới là hướng tốt nhất cho con em, cho em và cho anh ấy? Mong lời khuyên từ các chị các mẹ để em thông thoáng đầu óc ạ???
Em xin chân thành cảm ơn mọi người!

