Chồng mình với người đàn ông đó là bạn làm ăn.


Ban ngày họ gặp gỡ hoặc nói điện thoại với nhau, 7 ngày 1 tuần.


Buổi tối họ gặp nhau ít nhất 4 buổi tối/tuần., thường là từ 8 giờ tối đến 11 giờ, 11 rưỡi khuya.


Có những đêm chồng đi gặp người ấy từ 9 giờ tối đến 1, 2 giờ sáng mới về, thường xuyên.


Có những đêm 10h, 10h30 chuẩn bị lên giường đi ngủ, người ấy gọi chồng đi đến quá nửa đêm mới về


Cứ ăn cơm tối xong, vợ con lên giường là chồng khoác áo đi gặp người ấy.


Liên tục, đều đặn.


Những lúc ở nhà thì họ nhắn tin, nói chuyện điện thoại rất nhiều.


Ngày cuối tuần thì 1 tháng đi với nhau khoàng 3, 4 chủ nhật (chồng mình phải làm thứ 7), đi cả ngày hoặc nửa ngày.


Có những ngày nghỉ họ đi với nhau từ 8 giờ sang đến 4, 5 giờ chiều, Chồng về 1 lúc rồi lại đi ăn tối với người ấy đến đêm khuya. Chồng nói là đi uống cà phê, nói chuyện - chỉ có 2 người họ.


Người ấy tặng chồng rất nhiều quà, máy tính, điện thoại, quần áo, thuốc bổ, có ghi tay cẩn thận trên đó kèm theo những lời dận dò rất ân cần (uống bao nhiêu, giờ nào, uống ít thôi kẻo sẽ bị …. anh nhé)


Chồng đi khám, nghỉ làm & tắt điện thoại 1 buổi sáng, người đó gọi điện đến công ty chồng để hỏi vì sao chồng nghỉ, rồi gọi vào máy mình liên tục để hỏi: vì sao chồng ốm, vì sao chồng không nghe máy, vì sao chồng tắt máy lâu thế, ở nhà tình hình sức khỏe của chồng ra sao, v.vv….


Mình nên nghĩ sao về mối quan hệ này của chông? Liệu giữa 2 người đàn ông có bao giờ có mối quan hệ nào như thế không? Vì làm ăn? Vì kính trọng? vì mến tài? Vì tiền bạc?


Mình rất muốn biết câu trả lời. Có ai có thể giúp mình không? Mình cần tìm ra sự thật