Các mẹ thông thái ơi



Em có chuyện muốn hỏi ý kiến các mẹ, tìm hết trong wtt chưa thấy ai đề cập vấn đề tương tự, nên mở thớt này để nghe các mẹ bình luận.



Em 30 tuổi lấy chồng bốn năm, đang có bé gần 1 tuổi, từ khi sinh thì ở nhà chồng nuôi. Em có hai người giúp việc, một người lo dọn dẹp vệ sinh một người lo nấu nướng. Em lo chăm bé. Mẹ chồng em là một trí thức nổi tiếng trong xã hội, là người độc lập và quyết đoán, hễ nói là làm. Bà ly dị và sống một mình từ lâu. Ngay từ lúc xã em đi du học về còn độc thân bà đã cho hai căn hộ, một căn để ở và một căn cho thuê để sống, và một cái xe hơi. Mẹ chồng em là người cấp tiến, tư tưởng thoáng và tôn trọng đời sống riêng của con cái, Em sống chung với xã sáu năm trước khi cưới, bà cũng vẫn chấp nhận cho cưới hỏi đàng hoàng và chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện vợ chồng tụi em. Tụi em mỗi tuần về ăn cơm với bà một lần, khi bận thì thôi, bà cũng chẳng phàn nàn gì, vì bà có công việc để theo đuổi và không bận tâm chuyện nhỏ, đặc biệt chẳng bao giờ “ghen” con dâu mặc dù xã em là con độc nhất.



Tuy có hai căn hộ nhưng vì nhu cầu làm ăn, xã em thuê một căn nhà phố bên ngoài để vừa ở vừa làm công ty, chung với vài người bạn, thành ra không gian sống của vợ chồng em còn có một gian phòng. Hai vợ chồng son thì không sao chứ khi có bé rồi, thấy chỉ một gian phòng chừng 40 mét vuông vậy bức bối lắm vì đồ đạc um sùm. Mẹ chồng em thấy vậy định xây một căn nhà bốn tầng, bà sống một tầng, tụi em sống một tầng, một tầng để làm phòng khách chung cả nhà và cái bếp của bà, một tầng làm bếp cho tụi em.



Từ khi em có bé mẹ đẻ em tới phụ em chăm bé và hiện giờ ở chung với vợ chồng em. Mẹ đẻ em cũng ly dị, sống với em gái em chưa lập gia đình, hiện đã nghỉ làm. Tối tối bà trải nệm nằm cạnh giường vợ chồng em, ngủ với em bé. Có mẹ đẻ phụ nuôi em bé em cũng đỡ vì nuôi con nít cực như nào các chị đều biết.



Một lần đến chơi thấy mẹ đẻ em ở chung vậy, mẹ chồng em nói sau này dọn về nhà mới, nếu mẹ đẻ em ở chung thì không tiện đâu. Mẹ chồng nói với xã em”Vợ con có hiếu với mẹ đẻ, mẹ rất hoan nghênh. Vợ con về thăm mẹ ruột bao nhiêu lần cũng được mẹ rất tán thành. Vợ con cho tiền mẹ đẻ nhiều ít gì mẹ không có ý kiến. Sau này dọn sang nhà mới ở chung với mẹ, mẹ vợ con đến thăm cháu thỉnh thoảng ngủ lại một đêm mẹ thấy không có vấn đề gì. Nhưng sống chung một nhà luôn thì không được”. Xã em thấy vậy nói nếu vậy thì thôi con không ở đâu, con thuê nhà ở tiếp. Mẹ chồng em nghe vậy quyết định tại chỗ dẹp luôn không xây nhà nữa. Nhà đã xong phần thiết kế bà vứt luôn bản vẽ.



Em muốn nghe ý kiến các chị là giờ em phải làm sao.