Em bị mụn từ hồi lớp 7,mở đầu là vài cái mụn thịt,hic... nhìn nó lốm đốm trên mặt mà ghét ghê. Rồi em tìm hiểu trên mạng,thấy bảo xát tỏi vào một thời gian là hết,em cũng làm theo,nhưng ôi thôi... hình như do tỏi nóng mà nó sưng đỏ hết lên,bố em thấy mắng cho em một trận,rồi bắt em đi pha nước muối loãng rửa mặt,từ đó e sợ luôn :(:(:(. tầm tháng sau,mặt em lên mụn,không phải mụn thịt mà lại mụn chứng cá,nó đỏ đỏ,có cái còn có mủ.Thấy mặt em như thế,mẹ em ra hàng thuốc hỏi mua cho e cái típ Srm tây thi( giá 50k),thuốc trị mụn Philefasol(giá 53k hay sao ý ạ) cái thuốc này em ưng ý nhất .rửa mặt sạch xong em bôi thuốc đó,qua một đêm đúng là thấy chỗ mụn đỡ đi,còn bé bé li ti thôii,em chăm chỉ rửa mặt + bôi nó,vậy là mặt hết mụn. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau mụn lên,em bôi philefasol tiếp thì nó lại không đỡ tý nào:(( nên nản luôn.tình cờ hôm ngồi xem tv,thấy họ quảng cáo rầm rộ cái thuốc trị mụn ACNES,em liền bảo mẹ mua,giá là 40k. Tối đó em lại bôi,nhưng sáng ra nhìn nó chả đỡ tí nào cả,bôi được vài hôm thì mặt em mọc thêm đống mụn + ngứa mẩn đỏ không chịu được,cố bôi thêm vài ngày xong em vứt luôn.Mặt đỏ và ngứa,em ra hàng thuốc mua chai nước muối sinh lí về rửa,gần tháng sau mới hết ngứa đi. Em ra hiệu thuốc hỏi mua lại cái philefasol thì người ta bảo hết,không có nữa.:-S hic.. em đi xe đạp,đạp quanh cái phố ngọc lâm chỉ với mong muốn là có,mà họ bảo hàng này hết visa về Vn rồi nên đành thôi. gần chỗ nhà em có mở một tiệm thuốc,em ra đó hỏi chị bán hàng có thuốc philefasol không thì chị ý bảo không,rồi đưa cho e cái thuốc T3 mycin( giá 90k-25gam),chị ý bảo dùng cái này đỡ lắm nên em mua luôn,dùng xong chả đỡ tẹo nào,mụn còn sưng to thêm,bôi được hơn 2 tuần thì em vứt xó(tốn tiền thiệt) .Thất vọng nặng nề,em mua cái kem nghệ thái dương(11k) dùng cũng đỡ đỡ,mụn bớt đỏ còn thâm thì cũng mờ đi.Đi học ngồi cạnh con bạn,nó khoe là bôi cái Tranggala hết mụn,giá lại rẻ có mỗi 7k nên em mua luôn một hộp,nhìn nó như lọ thuốc nhỏ mắt ý ạ,bôi hai hôm thấy đỡ đỡ,tìm hiểu trên mạng em thấy loại này có chứa chất corticoid,bào mòn da,gây hỏng da nên em sợ quá vứt luôn.Tiếp theo đọc bài của chị nào ý ạ,chj ý bảo cái tetracylin dùng trị mụn tốt nên em lại lật đật đi mua(cái này rẻ nhất luôn-3k) bôi cũng đỡ nhưng mẹ em bảo bôi cái ý sạm da nên thôi. nhìn cái mặt e tệ hại quá :))nên mẹ e lại ra hàng thuốc hỏi rồi mua cái thuốc trị mụn Hiteen về cho em bôi( thuốc này thành phần giống của philefasol- nhưng giá là 80k) bôi nó xót xót huhu sáng ngủ dậy còn có cái màng màng mỏng rửa mãi không hết,đi học chúng nó cứ hỏi da mày có cái gì tróc tróc ý nên dúng được vài lần em không dùng nữa.:((A ...AAAA tiền ơi là tiền(lúc đó tiền tiết kiệm của em gần như cạn sạch chỉ vì cái khoản trị mụn này)) rồi em lại khuân cái kem YOOSUN rau má về(20K),bôi nó mát mát ,chỉ làm mụn bớt sưng chứ không tiêu diệt được ,bôi muỗi đốt thì lại quá hiệu quả.Cái tật của em là hay nặn mụn,làm nó sưng tấy,đỏ hết lên đau ơi là đâu :((Bây giờ nản quá rồi ạ !!!! em không mua thuốc gì nữa,chán chả thèm bôi trét gì nữa. Sáng em rửa mặt với srm tây thi(cho sạch da) rồi tráng một lớp nước muối sinh lý,sau đó rửa mặt bằng nước sạch.tối cũng vậy,nhưng em bôi thêm một lớp mỏng kem nghê thái dương, lúc nào rảnh thì dã quả mướp nhật đắp lên mặt hay là quả đậu bắp, nhìn mụn cũng đỡ đỡ,còn vài nốt. Thay vào đó là vết thâm :((.mà không hiểu sao mụn em toàn mọc dưới cằm,đặc biệt là chỗ giữa 2 đầu lông mày.huhuhu. Có ai bt loại thuốc nào mà trị thâm được+ không gây dị ứng thì chia sẻ cho e với ạ,E cảm ơn!!!