Cả nhà có ai như e k khi có bầu đến lúc đẻ phát hiện chồng ngoại tình cũng im lặng khuyên chồng nhỏ nhẹ để quay về. Vì nghĩ mình bầu bí k chiều đc chồng thông cảm. Nhưng khi mình đẻ xong vẫn ngụa quen đường cũ cãi nhau một trận to lắm và hai vk ck đã ký đơn rồi. Xong gđ hai bên dàn xếp lại nhịn vì con nhưng e cũng k còn tình cảm với ck. Nói thật trước yêu bao nhiêu giờ thấy thất vọng bấy nhiêu. Và e làm và ở nhà bà ngoại ck làm trên hà Nội một tháng gặp nhau đôi lần. Nói chung ck chỉ về thăm con còn k thêm phụ tiền nuôi con cũng như e k đc biết đồng nào của ck con e hơn ba tuổi và e một mình nuôi đến giờ cách đây 4 ngày nhà ck có khách em về tối hôm trước chiều hôm sau thì e đi đến tối 9h ck chở gái đi chơi chị bạn thấy gọi cho e quá thất vọng e gọi cho ck mới đầu k nhận nhưng sau nhận chỉ là bạn Bình thường mọi người cho e ý kiến với ạ. Giờ e nên làm thế nào mới tốt cho hai mẹ con e ( về kinh tế e độc lập từ lúc ck ngoại tình lần đầu e đã ý thức đc nên e để riêng và e làm cv và thu nhập ổn hơn ck)