Chuyện là vợ chồng nhà anh chị em lấy nhau ba năm, ông chồng có năm cũng xởi lởi sắm sửa cho mẹ vào dịp lễ nào đấy. Khổ một nỗi ai cũng hiểu tấm lòng nhưng mà có năm ổng đi làm về tự nhiên xách hẳn cái giỏ quà toàn thực phẩm chức năng, mà người lớn như ông bà lại không ưng, không biết cách xài, tưởng thuốc gì đấy mà vất lay vất lắt, tiền thì cũng không phải là rẻ. Ai nói tới thì ổng sẽ chửi thẳng lúc nào cũng TIỀN TIỀN TIỀN. Nhưng cuối cùng thì vấn đề đâu phải là tiền đâu, mà là những món đồ đó có thật sự cần thiết đâu!




Năm vừa rồi vào Tết thì các ông anh rể thay nhau sắm mấy chậu hoa, chậu cảnh, thế là nhà đầy ra mà không ai kịp trở tay. Mẹ em nhiều khi thích gì với tình hình nhà cửa như thế nào, con gái như em cũng có thể hỏi được rồi nói cho các anh mua, cần gì có thể hỏi vợ thì mới tốt chứ. Đến khổ. Các mẹ có thấy vậy ko, xài tiền như vậy bao giờ mới khá nổi.


webtretho