Tớ muốn cả nhà xem hộ là tớ có... bị vấn đề gì về... tâm thần không khi có biểu hiện sau:
- Hay sợ. Sợ đi máy bay (rất căng thẳng), sợ đi ô tô khách,... tiến tới sợ đi tàu hỏa. Nằm tàu hỏa rồi mà vẫn lo ngay ngáy.
- Sợ ma khi đêm về, đặc biệt là khi không có chồng ở nhà. Đêm nào chồng đi công tác tớ cũng hầu như thức nguyên đêm, mộng mị linh tinh khinh khủng, toàn mơ ma mơ quỉ, mơ chuyện rủi ro... Đấy là những lúc thiếp đi. Còn thường xuyên là không thể ngủ nổi.
- Hôm qua tớ nghe hàng xóm nói là: người âm quấy nhiễu nhiều lắm, toàn giả giọng người quen gọi. Tớ không tin vì ông này hay uống rượu. Nhưng tớ chợt nhớ ra là có lần chính chồng tớ đang nằm ngủ, bật dậy nói là: Ơ, sao tự nhiên nghe tiếng bà nội gọi nhỉ? Thế là trời ơi, nguyên đêm qua là một đêm kinh hoàng. Mộng mị, sợ hãi, như đánh vật với cái đầu. Căng thẳng tột độ. Gần sáng mệt không chịu nổi, trời tờ mờ sáng mới ngủ một tí. Sáng nay đi làm mà không lê nổi chân. Đến nước này thì thấy sự sợ hãi không mơ hồ mà nó ảnh hưởng cuộc sống không ít.
Cuộc sống tớ tự thấy là có khả năng vượt qua được nhiều chuyện thực tế nhưng không thể vượt qua được những chuyện giời ơi đất hỡi kiểu như trên. Rất thích đi du lịch nhưng cứ nghĩ đến đoạn di chuyển bằng máy bay là chỉ muốn ở nhà. Khổ thế. Tớ hầu như rất ít khi ngủ được, hoặc ít khi có một đêm bình thường mỗi khi chồng đi công tác: thường xuyên mộng mị, mơ ma quỉ và chết chóc. Quái dị lắm.
Tự thấy bản thân rất vô lý và dở hơi, nhưng tớ không thể kiểm soát được sự dở hơi này. Nay tớ làm cái top này để hỏi xem mọi người có ai giống tớ không? Có cần đi khám không?