Qua cơn say nắng, liệu em có nên tha thứ cho người ấy?
Em với người yêu đã trải qua gần 1 năm yêu nhau, tuy thời gian chưa phải dài nhưng đã trải qua không ít sóng gió thử thách để cuối cùng cả hai quyết định sẽ đi đến hôn nhân vào đầu năm tới. Phía hai gia đình cũng đều biết câu chuyện của chúng em và không phản đối mặc dù ngày trước anh ta yêu mấy người đều bị mẹ cấm cản kịch liệt.
Gần đây người yêu em mắc vào 1 chuyện liên quan đến tài chính nên bị mẹ quản thúc không cho đi gặp gỡ bạn bè, kể cả em cũng hạn chế không cho gặp nhiều. Trước thì ở với nhau 18/24, chỉ lúc nào đi làm thì mới chịu về nhà, hết h làm là mò lên ở với em, bọn e thuê 1 cái chung cư ở với nhau vì đã xác định là vợ chồng.