Em hoàn toàn bế tắc , mong các anh các chị nào có kinh nghiệm xin cho em 1 lời khuyên :-S .
Hiện e đang mang thai, nên mẹ em muốn em về nhà mẹ ở , em với ox thì đang ở trọ ở ngoài vì 2 đứa sống riêng lâu rồi.
Tính mẹ e thì phức tạp lắm... lúc bà nổi cơn thì dễ sợ :| , bình thường thì 2 mẹ con vui vẻ .
Vấn đề là mẹ em có quen 1 người, cũng được 1-2 năm gì đấy... lúc đầu ông ấy cũng tốt lắm,nhưng càng ngày càng tệ.
Ông ấy đụng chạm e đã mấy lần :( , gần đây nhất còn kéo tay em xoa ti ông ấy nữa.. khốn nạn :16: .Em buổi trưa hay qua nhà mẹ chơi vì gần, đã hạn chế cực kỳ tiếp xúc mà còn như thế. Đã vậy mấy ngày trước nghe em gái ( 17 tuổi) nói ông ý kêu nó về ở chung.. còn xoa đầu này kia, e chí biết nói nó tránh xa lão ra.
Chắc các chị thắc mắc tại sao không kể với mẹ ? .. Em không biết nói sao nữa, thật sự ông ấy rất tệ. Ông ấy đi làm cả ngày( cho vay tiền góp) , xong tối đi đánh bài 8-} . Và mẹ em luôn luôn ở 1 mình, y như tự kỷ vậy toàn ở nhà 1 mình. Kể với em thì khóc lóc, đòi gom đồ đi, chia tay v.v...Mà tính mẹ em đã yêu thì yêu lắm :(, xong thế là vẫn chấp nhận ông ấy đi, rồi luôn nói ông ấy tốt, tốt mà con của vợ cũng hốt :7:.... Nên em biết em có nói thì cũng chả bỏ nhau được mà còn làm mẹ con bất hòa.
Cho nên em không muốn về ở chung, mà mẹ em cứ nhất quyết bắt về đó ở... lỡ trưa không có ai lão lại làm gì em em sợ lắm :( . Mà không thể nói lí do như vậy với mẹ em được... các chị xem bây giờ em làm sao ạ ? :((:((