chào cả nhà em có một tâm sự muốn chia sẻ về cuộc sống gia đình ý mà. Hôm qua ngồi nói chuyện với ông xã mới biết được mình cũng hơi quá đà chắc là em phải thay đổi thôi. E và MC rất hay xảy ra mâu thuẫn chuyện thì chẳng có gì xoay quanh vấn đề nuôi con thôi nhưng mỗi ng 1 ý thế là chiến tranh.Nhiều lúc tức phát điên nhưng giờ ngồi lại thấy mình còn trẻ con quá.Chồng nói mình là con không nên cãi lại bố mẹ nếu có thì phải biết cách mà nói chứ đừng ầm ĩ lên.Mà đúng thật đấy ngồi nghĩ lại thấy mình cũng hư thiệt bà nói 1 mình cãi 10 cứ bảo sao là không hợp.Tất cả do cách cư xử của cả 2 mà thôi, bà MC em cũng rất ghê nhưng cũng tốt tính thôi giờ hãy nhịn đi 1 chút có lẽ cs sẽ tốt hơn đấy.Em đang cố gắng là sẽ ít nói đi không quá chú ý đến những lời kêu ca của bà và hãy nhìn thật nhiều vào những điểm tốt của MC để cuọc sống hạnh phúc hơn chứ không là căng thẳng lắm. Mong các chị cho em vài lời động viên để em cố gắng nha.Em cảm ơn cả nhà ./.