Mình giới thiệu sơ qua về gia đình mình. Mình có một bé gái 5 tuổi, đang có bầu đứa thứ 2 được 5 tháng. Hiện tại đến thời điểm này thì mình cho rằng chồng mình là người ngoan,ko bồ bịch ko riệu chè cờ bạc, ko ham chơi tụ tập. Nóng tính nhưng cũng biết thương vợ thương con.


Bình thường anh ấy ít đi chơi ( trung bình 1 tuần đi đá bóng 1 lần, uống bia, cafe 1 lần) ,hay ở nhà cặm cụi máy tính, điện thoại.


Hôm qua anh ấy bảo mình là mai anh ấy đi leo núi với bạn, mình vì ko muốn chồng đi, phần vì vừa cãi nhau nên mình muốn anh ấy ở nhà với mình, phần vì hôm nay là ngày em mình tổ chức mừng nhà mới nên nặng nhẹ bảo anh ấy ở nhà nhưng anh ấy nhất định đi dù mình có nói thế nào đi nữa. Mình ngạc nhiên lắm vì trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ kiên quyết đi chơi như thế. Mình lên mạng tìm hiểu và biết được là anh ấy đi phượt với 1 nhóm ng` trên mạng. Nhóm này ko quen biết nhau, tự tổ chức, tự đăng ký,giống hẹn offline ấy ạ, đi bằng xe máy, 1 trai 1 gái đèo nhau. Cố định là 1 tháng đi 1 lần, tết dương thì sẽ đi 4 ngày 3 đêm luôn. Đấy là hội phượt leo núi, ngoài ra còn có các hội phượt khác mà có thể dần dần anh ấy sẽ tham gia.


Hôm nay thì anh ấy đi rồi nhưng mình đang băn khoăn ko biết có nên ngăn cản anh ấy từ bây giờ ko tham gia ko. Vì theo như bạn mình nói thì cái kiểu đi phượt này toàn là trai gái trên mạng ko quen nhau rủ nhau đi, mà toàn bọn teen thôi, gái thì thường là chưa có gia đình. Đi dần rồi thành nghiện vì đi chơi ai chẳng ham, mà lại toàn bạn mới, gái trẻ. Rồi tức cảng si tình, rồi về lại liên lạc, nhắn tin... phát sinh tình cảm, lúc ấy mình mới ngăn chặn thì đã muộn rồi. Mình nghe thấy cũng có lý vì mới lần này mà mình thấy anh ấy đã có biểu hiện khác rồi. Tối thứ 6 đi off với hội này đến tận 12h đêm, mình gọi mới về rồi còn nói dối là ông bạn buồn nên gọi ra tâm sự với ông ấy nữa. Tối qua thì nhắn tin với ai đó đến đêm, sáng mới 4h đã lại thấy nhắn tin tiếp. Mà sáng nay hội đó hẹn nhau 7h mới gặp mặt mà 5h sáng đã thấy anh ấy đi rồi( mình đoán là đi đón 1 cô nào đó rồi mọi người mới tập trung ở chỗ hẹn.


Các mẹ thông thái hãy cho mình lời khuyên là cứ để chồng tham gia đi chơi như thế hay là ngăn cản ngay từ bây giờ? Và nếu ngăn thì lấy lý do như thế nào? Mình lăn tăn quá vì ngăn cản thì cũng thương chồng mà để anh ấy đi thì sợ những hệ lụy sau này mình ko lường đc. Mà mình đang bầu bí thế này, chẳng đi được đâu nên cũng tủy thân khi nghĩ đến chuyện chồng hăm hở đèo 1 em ngồi sau đi chơi cả ngày lắm( chưa kể sau này sẽ còn đi qua đêm nếu ko ngăn cản).


À còn 1 điều nữa là mình cũng lo cho sự an toàn của anh ấy vì đi bằng xe máy mà toàn đi vài chục đến vài trăm cây số. :(