Nhiều phụ nữ tuổi 30 buồn phiền vì mình đã trôi qua tuổi 18 quá nhanh, ganh tị với những lợi thế của tuổi trẻ, với nhan sắc thanh xuân mới lớn của những em gái 18, nhưng họ nên hiểu, họ đang nắm giữ những điều tuyệt vời mà nhiều cô gái 18 tuổi thèm muốn.
Trên 30: Nhan sắc vừa độ chín, có trí tuệ và sự bí ẩn
Trên 30: Hiểu hơn về cuộc sống
Trên 30: Biết mình muốn gì và biết trao đổi thẳng thắn
Trên 30: Biết bình thản và điềm tĩnh trong xử lý tình huống
Trên 30: Độc lập, biết tự tạo điểm tựa cho mình
Trên 30: Biết nhìn nhận và đánh giá đàn ông
Một trong những khác biệt về phụ nữ tuổi 18 và tuổi 30, đó là khi ta 18 tuổi, những anh chàng lịch lãm hay những nam sinh nhiều tài lẻ, đẹp trai, cao ráo... đều có thể trở thành người đàn ông trong mơ.
Còn khi 30 ư? Trai đẹp, nghiệt ngã thay, thường gọi ta bằng "chị", còn những anh chàng tài hoa, thành đạt thường sàn sàn tuổi, mà hầu hết đã yên bề gia thất.
Biết khiếm khuyết của người đàn ông và cân nhắc chuyện có thể sống cùng với chúng hay không, đó là cách phụ nữ trưởng thành chọn người yêu, thay vì liệt kê hàng loạt ưu điểm của chàng như thời đôi mươi mơ mộng, đó là khác biệt giữa phụ nữ tuổi 30 và đôi mươi.
Trên 30: Tự chủ về tài chính
Trên 30: Có kinh nghiệm phòng the
Trên 30: Biết ứng xử với đàn ông


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sau khi trao đổi với anh, hehe cũng thấy ở đâu đó ở anh...
Nhưng em xin lỗi, có đôi khi cảm giác như anh là người viết bài :-p...
Hay thật
Sưu tầm - Nguồn:
Không có gì để cố lãng quên đi
Không phải sống mãi vì một quá khứ...