Phụ nữ mà tỉnh táo, tự trọng, biết yêu mình và thương lấy chị em phụ nữ thì không bao giờ trên đời có kẻ thứ 3
Em 24 tuổi, chưa có gia đình. Em từng gặp cú sốc trong tình cảm 2 năm về trước khi phát hiện sự thật tên người yêu tốt nghiệp thạc sỹ nước ngoài, giảng viên đại học hàng ngày lên lớp là chia sẻ với sinh viên thế nào là sống đạo đức, chững chạc, luôn thể hiện mình là người đàng hoàng lại có thể nhiếp chính, nhiếp phụ và nhiếp sơ cua, nhiếp dự phòng, nhiếp chơi cho vui đủ cả. Hắn ta trước khi về nước, đã có bạn gái ở nước ngoài 3 năm, đã dắt cô ấy về ra mắt gia đình và ra mắt gia đình cô ấy. Rồi khi về nước, vẫn yêu cô ấy, nhưng lại yêu thêm em (em không hề biết hắn có cô ấy mãi đến sau này), rồi cũng dắt em về ra mắt gia đình và dòng họ hắn, em cũng ra mắt hắn với gia đình em. Mà quả thực hắn giấu rất giỏi, rất cao tay khi cả em và cô ấy không ai hay biết về đối phương.
Cho đến một ngày cô ấy về nước chơi 1 tuần, hắn bịa chuyện phải đi tỉnh giảng dạy ở xa 1 tuần nên không thể gặp được em, chỉ nhắn tin thôi. Thật sự là hắn dành thời gian 1 tuần đó cho cô ấy. Trong thời gian 1 tuần bên nhau, cô ấy vô tình đọc được tin nhắn em gởi cho hắn trên điện thoại hắn. Cô ấy làm um lên, bắt hắn đưa pass facebook nếu không thì chia tay. Hắn đành đưa vì đối với hắn, cô ấy là nhiếp chính, em là nhiếp phụ, vì hắn yêu cô ta, còn em thì sau này em mới biết chỉ là người hắn cảm thấy đủ hết tiêu chuẩn cưới về làm vợ, nghĩa là sơ cua em trong trường hợp hắn với cô nhiếp chính không tiến tới hôn nhân được vì hắn muốn sống ở việt nam còn cô ấy lại đã có quốc tịch nước ngoài.
Quay lại, sau khi cô ấy có được pass fb hắn ta, cô ấy dễ dàng tìm ra fb em vì em và hắn chủ yếu chat qua fb. Cô ấy tìm em, giới thiệu, hỏi chuyện, em rất sốc, cô ấy cũng sốc, 2 chị em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và dần dần lộ ra nhiều sự thật hơn. Hắn lừa dối cả 2 chúng em suốt 2 năm, cả bố mẹ hắn đều biết chuyện này, nhưng cả 2 ông bà một mặt vẫn gọi điện hỏi han cô ấy trong suốt thời gian qua, một mặt đối xử rất tốt với em mỗi khi em đến nhà hắn chơi. Em không thể hiểu nổi vì sao ông bà là người lớn lại có thể làm được như thế?!! Sau khi biết sự thật, em đã gọi điện cho hắn ngay lập tức và hỏi rõ mọi chuyện có đúng thế không, có đúng là anh có cô ấy không. Hắn biết đã lộ, không thể có cả 2 nữa, chỉ có thể chọn 1 trong 2, nên hắn thú nhận với em rằng đúng là như thế. Em sốc lắm, em chia tay ngay lập tức, không chần chừ, không quan tâm thêm bất cứ gì cả, chỉ suy nghĩ được 1 điều duy nhất: với kẻ phản bội và gian dối, không có bất kì lời bào chữa nào or lý do nào có thể chấp nhận được.
Con bạn thân em biết chuyện, nó bảo em vội vàng thế, nó bảo sao không từ từ xem xét tình hình, lại vội tin lời cô kia, biết đâu cô kia giở trò chia rẽ em và hắn. Nhưng em bảo rằng, chính hắn ta đã thú nhận với em tất cả là sự thật rồi, từ chuyện yêu một lúc 2 người cho đến chuyện dắt cả 2 về ra mắt gia đình. Em đau kinh khủng, sốc không tả được, sốc từ hắn ta cho đến cách thể hiện của gia đình hắn ta. Em đau vì hắn là người đầu tiên em yêu, rất yêu. Nhưng dù yêu đến đâu, lòng tự trọng em không cho phép, và một khi em đã ra đi là tình yêu dù lớn thế nào cũng không khiến em quay lại được.
Em ra đi, không cần quan tâm hắn và cô ấy rồi sẽ thế nào, vì từ lúc em nói chấm dứt, nghĩa là với em tất cả những gì liên quan đến hắn không chút nào dính líu đến em nữa. Em cần thời gian để lo cho nỗi đau của bản thân. Đau lắm các chị ạ, ngày xảy ra chuyện là chủ nhật, và thứ 2 hôm sau là ngày đầu tiên em bắt đầu công việc mới ở công ty mới - công việc mà em đã bỏ bao công sức hy vọng phấn đấu nỗ lực mới có được, thế mà... Nhớ lại thời gian đó thật quá sức kinh khủng!! Em khóc mỗi ngày, cứ ban ngày phải gắng gượng tỏ ra bình thường để đi làm và không khiến ba mẹ lo lắng, đêm đến là khóc lả người.
Bẵng sau đó 1 tuần, cô ấy lại tìm em, cô ấy bảo cô ấy cần 1 chỗ dựa bây giờ, không biết tìm ai ngoài em vì chuyện này rất sốc, cô ấy không đủ can đảm kể cho người thân hay bạn bè cô ấy biết rằng người yêu sắp cưới của cô ấy là kẻ đốn mạt như vậy. Cô ấy gởi cho em 1 đống hình cô ấy screenshot, toàn bộ là màn hình chat thông qua fb của hắn với rất nhiều cô gái, cũng cỡ 6,7 cô. Các cô gái đủ mọi thành phần: gái nhà lành, gái làng chơi, gái có chồng con, có cả sinh viên của hắn. Hắn đã có mối quan hệ với tất cả các cô gái này ngay từ lúc mới về nước đến nay, tất cả các cô đều biết hắn có bạn gái ở nước ngoài, nhưng không biết em, tất cả các cô đều chấp nhận làm kẻ thứ 3,4,5,6; tất cả các cô chấp nhận lên giường với hắn, họ đến với nhau vụ lợi, hắn cho các cô vật chất (đối với các cô tư cách không ra gì), lời ngon ngọt (đối với các cô nhà lành); các cô cho hắn thân xác. Em thấy ghê tởm, sốc tập 2, đau tập 2,vì các chị biết đó, mới chỉ có 1 tuần, làm sao cạn đi tình yêu 2 năm qua được. Nhưng đến lúc này, khi toàn bộ sự thật bỉ ổi phơi bày trước mắt, em chỉ còn hận, nhưng em biết ta chỉ hận khi ta còn yêu.
Em thương cho cô ấy, vì dù gì cô ấy cũng sẽ đau hơn em vì cô ấy đã yêu hắn 5 năm trời rồi. Thế là chị em dựa vào nhau, bảo ban nhau, khuyên nhủ nhau, thật nực cười phải không các chị, 2 người con gái cùng yêu 1 thằng đàn ông và bị chính thằng đàn ông đó liên tiếp đâm 2 nhát dao vào lòng, giờ lại dựa vào nhau mà gắng gượng. Em hỏi cô ấy quyết định thế nào, cô ấy bảo không biết, vì cô ấy tiếc cho 5 năm yêu nhau. Em bảo "em cũng yêu 2 năm rồi, nhưng em thà đập tan 2 năm đó mà bắt đầu cuộc sống mới chứ không vì tiếc 2 năm đó mà tự đạp đổ lòng tự trọng của mình và làm khổ mình. Em làm không được, chị tiếc thì hãy tha thứ và cho hắn cơ hội đi, nhưng em không tin hắn sẽ thay đổi". Rồi cô ấy cũng tha thứ cho hắn, cho hắn cơ hội, vì hắn van xin và thề thốt với cô rất nhiều.
3 tháng sau, cô ấy lại tìm em, bảo rằng kết thúc thật rồi. Vì khi cô ấy về nước, cô ấy tiếp tục theo dõi fb và thấy hắn vẫn giữ quan hệ với các cô gái kia, ngoại trừ em (chắc chắn rồi). Cô ấy vật vã, đau đớn thêm lần nữa, em thấy thật thương cho cô ấy. Và không ngờ tên đàn ông em từng yêu và tin tưởng lại có thể bỉ ổi đến như thế. Em lại vô tình bị khơi gợi tiếp nỗi đau chưa lành, nhưng cùng phận phụ nữ và cùng nỗi đau, em không thể bỏ rơi cô ấy khi cô ấy tìm đến em. Thế là chấm dứt, đá đít người đàn ông đê tiện ấy ra khỏi cuộc đời, chúng em dựa vào nhau, tâm sự, khuyên nhủ, cùng kéo nhau vực nhau dậy. Và bây giờ, tức là 2 năm sau, chúng em đã rất ổn, em đã mở lòng với người mới là người yêu em hiện giờ, cả 2 chị em đều vui vẻ trở lại, sống tốt hơn, yêu bản thân hơn.
Nhưng sâu thẳm trong cả 2 chị em lại đâm ra sợ 1 điều: sợ sự ngoại tình của đàn ông. Em dễ dàng mở lòng trở lại hơn chị ấy vì thời gian của em chỉ mới 2 năm, còn chị ấy tận 5 năm, nên đến giờ chị ấy vẫn một mình. Tuy nhiên em cũng rất sợ rất sợ các chị ạ, em yêu bạn trai hiện tại và tin anh ấy ở hiện tại nhưng lại không tin anh ấy ở tương lai, nghĩa là em không tin rằng anh ấy có thể chung thuỷ với em mãi mãi, đặc biệt sau khi kết hôn, có con, cơm áo gạo tiền và em thì thành bà vợ đã cũ mèm cũ xì. Em càng củng cố thêm sự không tin tưởng vào việc không chung thuỷ của đàn ông khi mà cách đây nửa năm, một người đàn ông đã có vợ con tìm đến với em.
Anh ta là giám đốc bộ phận trong công ty em: rất đẹp trai, phong trần, rất giàu có, vợ đẹp, con ngoan, gia đình viên mãn, nói chung cuộc sống của anh ta không thiếu gì và không chê vào đâu được. Và bề ngoài anh ta cũng rất đàng hoàng, đạo đức (lại là như thế!!!). Bọn nhân viên công ty em thì ngưỡng mộ gia đình sếp vô cùng, luôn mong ước có được gia đình hạnh phúc như thế. Nhưng ai biết được đàn ông là sinh vật không bao giờ biết đủ, không bao giờ muốn dừng lại. Anh ta sau khi em vào công ty làm được vài tuần, bắt đầu nhắn tin cho em, nhưng chỉ toàn là những tin nhắn vào buổi tối với nội dung "Chúc em ngủ ngon".
Em vốn bản tính nghi ngờ và có sẵn sự mất lòng tin vào đàn ông nên thấy có gì đó không ổn khi liên tiếp nhận được tin nhắn như thế từ sếp. Nhưng vì là sếp, lại chưa có gì quá đáng, nên em đành phải lịch sự đáp lại "Dạ, em cám ơn. Anh cũng vậy". Rồi thời gian trôi qua, chẳng còn nhận được những tin nhắn như thế nữa, em cũng quên bẵng đi. Cho đến hồi cách đây nửa năm khi em chuẩn bị sang nước ngoài với gia đình theo diện đoàn tụ. Trước ngày em đi một tuần, vào 1 buổi tối, em nhận được tin nhắn từ anh ta, trong tin nhắn, anh ta thú nhận rằng đã thích em từ lâu, rằng anh ta chưa bao giờ có cảm giác với ai như với em như vậy, nếu em không phải sắp đi nước ngoài thì anh ta sẽ mãi chôn giấu điều này không bao giờ nói ra, nhưng bây giờ, anh ta muốn nói ra để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.
Anh ta hỏi em, có thích anh ta không. Em bảo không, chỉ có sự ngưỡng mộ và tôn trọng (nhưng vào giây phút anh ta bảo thích em thì đã hết mất rồi). Anh ta lại hỏi, thế nếu anh ta chưa có vợ, em có thích anh ta không. Em bảo em không nghĩ đến điều đó bao giờ. Anh ta bảo, em đi rồi sẽ nhớ anh ta chứ. Em trả lời em sẽ nhớ tất cả những ai là bạn bè của em. Rồi anh ta bảo rằng ước gì anh ta trẻ lại 10 tuổi, để có thể làm được nhiều điều hơn(?!) Em bảo rằng em cám ơn tình cảm của anh ta dành cho em, nhưng em chúc anh gia đình luôn hạnh phúc!!! Ngày cuối cùng em đi làm, anh ta mời em đi xem phim với anh ta coi như chia tay, em từ chối nhất quyết không đi, vì em thừa biết, sau màn coi phim có thể là màn đi đâu đó để anh ta hốt cú chót thì sao, ai mà biết được!!!
Em cảm thấy tội nghiệp và thương cho chị vợ của anh ta biết bao nhiêu. Nên cũng bóng gió đôi chút về việc người vợ sẽ tội nghiệp thế nào nếu chồng mình trao tình cảm cho một cô gái khác. Anh ta liền bảo rằng, anh thích em, nhưng anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì, vẫn sẽ yêu thương vợ và không bỏ vợ. Em càng cảm thấy ghê tởm hơn, nghĩa là, ý anh ta anh ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Em chán ngán đàn ông vô cùng.
Sau khi em đi, anh ta vẫn liên lạc nhắn tin, nhưng em trả lời 1,2 lần. Sau đó thì em block hết mọi cách để anh ta liên lạc với em, và chấm dứ, em yên ổn từ đó. Một phần vì lòng tự trọng bản thân em, 1 phần vì tội cho phận phụ nữ là vợ anh ta, 1 phần là em yêu bạn trai em, và phần kia là vì em ghê tởm đàn ông ngoại tình.
Em và người yêu hiện tại đã xác định sẽ đi đến hôn nhân,cũng đã ra mắt gia đình 2 bên. Nhưng trong thâm tâm em vẫn không yên, không tin rằng đàn ông sẽ không ngoại tình. Nhưng em vẫn khao khát được yêu, muốn liều lĩnh một lần đặt cược vào ván bài hôn nhân vì em yêu bạn trai em và em yêu cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu sau này chỉ cần em phát hiện chồng có ngoại tình, dù chỉ một lần, em cũng sẽ dứt áo ra đi. Mà tính em, dù yêu cỡ nào, đã đi là không bao giờ em quay lại. Nhưng em biết đó là suy nghĩ của một cô gái từng bị tổn thương và chưa có con cái. Nếu có con rồi, mọi chuyện sẽ không dễ như lời nói như vậy...
Tại sao đàn ông lại ngoại tình hả các chị?!!
Em mong rằng, tất cả phụ nữ trên thế gian cùng đồng lòng, biết tự trọng, biết tỉnh táo, biết yêu thương bản thân và yêu thương lấy chị em phụ nữ với nhau, thì chắc bọn đàn ông sẽ chẳng có mấy cơ hội để mà ngoại tình các chị nhỉ? Trừ khi hắn gian dối như tên người yêu cũ của em. Nhưng đối với loại đàn ông ấy, vứt đi là vừa!!!
Chút trải lòng cho nhẹ bớt suy nghĩ vẩn vơ thôi các chị ạ!!!