Em kết hôn được 6 năm và có 2 con nhỏ. Em chưa từng đi làm bất kì việc gì ( thật sự em rất dỡ). Mọi chi tiêu trong gia đình đều do chồng quyết định( chồng kiếm tiền mà). Sống càng lâu dần em càng không có tiếng nói, không dám tự ý quyết định 1 việc gì hết. Sống hoàn toàn dựa vào chồng. Chồng cũng thay đổi dần không hề biết tới suy nghĩ của em nữa. Chồng chỉ biết kiếm tiền đem về nhà và lo cho những thú vui "tao nhã'' (vd: câu cá, đánh cờ, chơi chim cảnh, bấm đt...) ngoài ra thì không lo đến việc gì cả. Em làm hết tất cả cv nhà nhiều lúc mệt không dám than vì sợ bị nói:" anh đâu có bắt em làm, mệt thì nghĩ.". Em thấy chán lám cuộc sống không vui vẻ. Em muốn thay đổi chính mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu và phải làm những gì nữa. Chị em chỉ dùm em làm sao để sống tự lập hơn không phải dựa vào chồng mình nữa.