Phụ nữ đã ly hôn 1 lần liệu có hạnh phúc ở cuộc hôn nhân tiếp theo ko?
Chào các mẹ, em mới có đăng một bài "Chọn chồng hay chọn con và nghề nghiệp ?"kể về hoàn cảnh của em, nhưng lại để nhầm ở box tình yêu. Thôi tý nữa e paste lại sang bên này cho cả nhà đọc để hiểu hoàn cảnh của em
còn hôm nay e muốn đăng bài này khi e đã quyết định sẽ ly thân chồng, tiến tới ly hôn. Nhưng như lời mẹ em và nhiều phụ nữ khác nói, thì số phận người con gái, đã chọn nhầm chồng 1 lần thì lần sau cũng sẽ lại chọn người như thế. Lần 1 ko hạnh phúc thì lần sau cũng khó có thể có hạnh phúc. Như vậy có đúng ko các mẹ?
Theo e thì cũng có phần đúng, vì người thứ nhất mình đã chọn tức là mình có gu chọn người như thế, đến lần thứ 2 cái gu của mình ko thay đổi, rồi cũng sẽ chọn lại người như thế. Em sợ lắm.