Phụ nữ à! Hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của một phụ nữ khác và cảm nhận!!9
Lại một tuần mới bắt đầu. Sau một đêm dài làm bạn với nỗi cô đơn, tôi bắt đầu một ngày mới với 1 đống công việc vây quanh. Tôi đã ước sẽ có lúc thật bận rộn như thế đấy. Nhưng có lẽ nó chưa đủ để ngăn chặn những dòng suy nghĩ trong tôi. Tôi ngồi sụp xuống và khóc một cách ngon lành đến lạ thường. Thời gian qua tôi đã cố gắng, mạnh mẽ, quyết đoán, chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Chỉ sau một đêm, một đêm thôi mà tôi dường như bị dòng xoáy cuộc đời đưa tôi về với những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi nhận ra một điều rằng chưa bao giờ hình ảnh của anh bị lu mờ trong tâm trí mình. Chắc chắn sẽ có ai đó nói rằng: sao mày ngốc thế, thương tiếc làm cái gì nữa, có ai đối xử thật lòng với mày đâu. Cũng đúng thật. Nhưng để 2 người cùng nắm tay tiến đến một cái đám cưới là cả một quá trình nổ lực phấn đấu. Tôi biết, anh còn thương tôi và tôi cũng thế. Nhưng làm sao có thể như ngày xưa? Khó lắm. Người ta thường nói: sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau sẽ tạo nên một gia đình. Tôi đã cố gắng làm theo ý anh nhưng khổ nỗi là "đằng ấy" cứ được đà lấn lướt. Phụ nữ khổ là thế. Cũng có nhiều phụ nữ may mắn hơn hoặc có lẽ do họ có những kỹ năng làm vợ và làm dâu tốt hơn nên họ vượt qua được chăng? Hay là mẹ chồng họ sợ con dâu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy? Đảm bảo là có đấy ạ. Cũng có thể đức ông chồng của họ nhường vợ, rồi thì: tính cô ấy thế, anh cũng quen rồi...đại loại thế. Thường mà vợ như thế thì nhà chồng chẳng dám hó hé gì. Rồi thì mấy bà chị chồng cũng an phận, nhà ai nấy lo, chẳng ai nuôi ai ngày nào. Nên việc gì phải xía vào chuyện chúng nó, mà có góp ý tốt còn được gật đầu, chứ mà không thỏa đáng thì cũng chẳng được coi ra gì. Phụ nữ là thế đấy.
Chẳng ai mà cứ đi trách móc nhau cả đời. Tôi thì chỉ mong rằng chị chồng nếu thực sự còn thương em trai và em dâu thì hãy làm điều gì đó ý nghĩa chút. Chứ đừng suốt ngày dò la, rồi lâu lâu lại soi mói. Như vậy chị cũng mệt mà người khác cũng chẳng vui đâu. Khi một người phụ nữ lập gia đình và có con, ắt hẳn ai cũng hiểu được ý nghĩa của 2 chữ "gia đình". Và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. Hãy cho tôi một lý do? Từ ngày chúng tôi quen nhau cho đến khi kết hôn, chị chẳng bao giờ add facebook của tôi, đến giờ phút này thời gian ly hôn cũng được 4 tháng rồi, chị và em gái thi nhau kết bạn với tôi. Tôi không hiểu mọi người cần gì ở tôi nữa, hay muốn bày trò gì với tôi không? Nếu thật sự muốn đối tốt với tôi thì hãy hành động có thành ý chút đi ạ. Mà nói thật, bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng để hơn thua với ai nữa đâu,vì làm thế chẳng ích gì, tôi mãi là người chịu thiệt mà thôi. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Lòng tôi đã nhẹ hơn, tôi đã giũ bỏ những điều không hay ra khỏi suy nghĩ. Từ đây về sau chỉ nhìn vào những gì vui vẻ và tốt đẹp nhất. Phụ nữ à! Hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của một phụ nữ khác và cảm nhận nhé!