cách đây 16 năm tôi bị một kẻ yêu râu xanh hãm hại. và kẻ đó đã bị pháp luật trừng trị. 16 năm qua tôi trưởng thành và có gia đình. nhưng trong lòng tôi vẫn bị ám ảnh. Khi tôi hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi lo sợ nhất. Bản thân tôi đã rất nhiều lần muốn thoát ra khỏi cái bóng đen đó nhưng không tài nào rứt được. Chồng tôi là một người rất mức yêu thương tôi. anh tôn trọng tôi và chăm chút cho tôi rất nhiều. Nhưng khi cái lo sợ trong tôi bốc phát thì anh luôn gạt đi. có thể anh không muốn tôi suy nghĩ hay anh đơn giản hóa vấn đề tôi không biết. Cách đây một tuần tôi biết tin kẻ đó đã ra tù và về quê nhưng theo mọi người nói thì kẻ đó rất khỏe mạnh và béo tốt. Quan trọng là tính nết không thay đổi. về nhà 1 hôm nó đã đánh chửi vợ vì " vợ con khinh thường". Giờ đây tôi rất lo sợ bởi lẽ 16 năm qua tâm tinh của kẻ đó có lẽ chưa thay đổi sử cải tạo không tốt nên vẫn phải chấp hành đủ 16 năm. Và giờ đây tôi có gia đình và cuộc sống khá giả. Liệu rằng kẻ đó có điên loạn để tìm tôi hay không? Hiện tại tôi có một người chú ruột của chồng là một người rất có địa vị trong xã hội. tôi muôn nói tất cả với chú ấy và mong một sự giúp đỡ của chú ấy " sự giúp đỡ ở đây là : nhờ một thế lực theo dõi kẻ đó một thời gian và ngầm bảo vệ gia đình tôi 1 thời gian, nhất là con của tôi" Vì thức sự vợ chồng tồi chỉ ổn định chứ chưa có khá năng ngoài phạm vi gia đinh" Vậy theo mọi người tôi có nên không/ Tôi đang rất lo sợ. Điều này tôi cũng không thể nói với chồng. Vì dẫu sao cái tôi của 1 người đàn ông cũng rất lơn. Mong mọi người giúp