Khi em ngồi viết những dòng tâm sự này thì thật sự em đang rất đau lòng các mẹ ạ. Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn 2 tháng nhưng chồng em công việc xa nhà nên thi thoảng mới về với vợ. Tối nào hai đứa cũng gọi điện hoặc nhắn tin zalo nói chuyện với nhau đến khuya mới đi ngủ.
Chẳng hiểu thế nào tự dưng em lại muốn thử lòng chồng nên em lập 1 nick zalo mới mà không để chồng biết sau đó gửi lời kết bạn rồi nhắn tin làm quen với chồng em. Cứ như vậy nên sau một thời gian thì chồng em rep tin nhiệt tình lắm. Em gợi ý rằng em đang buồn, đang cô đơn muốn gặp anh ấy để tâm sự thì anh ấy lại đồng ý và hẹn em đi nhà nghỉ các chị ạ.
Đến nước này thì em không biết phải xử lý thế nào, nếu đến điểm hẹn hoặc công khai là em đang thử lòng anh ấy thì chồng em biết và sẽ rất ghét việc làm đó của em có thể vì chuyện đó mà anh ấy mất sĩ diện và không thèm nhìn mặt em nữa nhưng nếu cứ để vậy thì em ấm ức vô cùng vì phát hiện ra tính trăng hoa của chồng mà giờ không thể làm gì được. Cũng có thể để yên thì không sao nhưng có người tự dưng nhắn tin rủ rê nên chồng em mới đổ đốn thế đấy.
Đúng là thử lòng chồng như con dao hai lưỡi hoặc người ta ví như kiểu tự cầm dao chặt vào chân mình ấy các chị ạ. Xin các chị cho em cách giải quyết chuyện này ạ với ạ. Em cảm ơn các chị rất nhiều.

