Mình rất mong các bố các mẹ tư vấn giúp trường hợp của mình. Mình tự nhận là chẳng có cái gì là không giải quyết được mà gặp hoàn cảnh này cũng bó hết cả tay chân. Hoàn cảnh của mình nó là như thế này, mình có vợ nghiện facebook nặng. Cái gì cũng dính vào facebook, sáng facebook, trưa facebook, tối facebook, đêm đang ngủ mà cái điện thoại của vợ cứ giật đùng đùng vì tin nhắn báo trạng thái của facebook.
Mình cũng chẳng phản đối chuyện vợ xài facebook, bản thân mình cũng có tài khoản facebook với cả list friend do vợ khuyến khích add cũng vài trăm. Nhưng khổ nỗi là vợ mình có cái tật là hay ghen, mà ghen ngầm mới khổ. Nên facebook của mình cứ có cô nào tag tên mình vào là thôi xong, stt của vợ cứ gọi là toàn những dòng đầy ẩn ý. Rồi than thở các kiểu, khóc lóc ủ ê mà nhiều lúc mình lướt qua facebook của vợ giật hết cả mình. Cứ tưởng vợ gặp chuyện gì hóa ra lại ghen đường ghen chợ.
Chưa hết, nếu cơn ghen chỉ dừng lại ở việc tự hành..facebook của mình thì chả sao, đằng này, vợ mình lại nghĩ ra chiêu làm chồng xấu đi trong mắt mọi người. Thế là cứ ảnh mình mặc quần đùi cởi trần lau nhà, hay dọn vệ sinh, hay lúc mình nằm say rượu là vợ mình up tất lên mạng. Đại loại là ảnh đạt yêu cầu mặt chồng phải xấu, dáng phải quăn queo, đầu tóc bù xù thì đạt yêu cầu lên mạng.
Lúc đầu thì mình cũng kệ, nhưng sau thì mình hết chịu nổi. Đành phải góp ý với vợ là em xóa mấy cái hình đó đi, anh có phải diễn viên hài đâu mà em cứ đem ra làm trò cười cho mấy anh trong phòng. Người ta xem rồi bình phẩm anh thấy ngại lắm, nhưng vợ cứ điềm nhiên như không, mai lại thế. Mình lộn ruột, block luôn tài khoản của vợ trên facebook của mình, thế là sau vài ngày, thôi thì các kiểu cấm vận, cấm ăn, cấm nhìn, cấm...vv...các thể loại cấm. Cuối cùng là cuộc đấu tranh của mình lại bị dìm trong bể máu và phải đầu hàng vô điều kiện. Mở lại facebook của vợ và rồi lại hàng ngày ngồi xem mấy cậu cùng phòng nhìn mình cười rúc rích.
Facebook là nơi chia sẻ thông tin, giao lưu với bạn bè, nhưng mình nghĩ có cần thiết biến facebook thành như kiểu Camera..gia đình như vợ mình không? Thôi thì cứ lên facebook vợ mình là biết tât, tối qua hai vợ chồng đi đâu, ở đâu, làm gì, ăn món gì, giá bao nhiêu tiền. Đôi lúc mình cảm giác cứ như là người ta sống trong nhà mình.
Lên cơ quan là y như rằng, bước vào cửa phòng là thấy mấy chị trong phòng cười rúc rích, rồi lại cho vài câu. Thế nào ? Tối qua có phải..abc..xyz không ? Đau hết cả đầu.
Góp ý mãi vợ không sửa, giờ đành mang lên đây, có mẹ nào nhiều kinh nghiệm mong được chỉ giáo. Chứ cứ thế này thì cũng đến rồ cả người.
Đấy ! Vừa nói xong, vợ tag luôn vào trang 1000 like nghệ sỹ nhân dân cho bác Văn hiệp. Không biết lúc mình die vợ mình tag ai nữa không biết !