Chào cả nhà! Em là mem cũ của wtt, nhưng gia đình em đang có chuyện nên mở nick mới nhờ các mẹ tư vấn giúp!


E đã 1 lần lỡ giở, đang quen 1 anh cũng trong hoàn cảnh tương tự. A ấy là 1 người đàn ông tốt, chu đáo và thương con riêng của em. Nhưng cách đây vài hôm vô tình e bắt được 1 video quay trong điện thoại anh ấy, ghi lại cảnh trong khách sạn với 1 người phụ nữ khác, tay người đó đang mân mê sờ bóp vùng kín của a ta, e nghe rõ giọng của 2 người. Bình thường em không bao giờ xem điện thoại của anh ấy (có lẽ cũng vì thế nên anh ấy không đề phòng gì cả) nhưng hôm đó e mở ra xem lại hình hôm anh về quê chụp cho e xem mà e chưa có dịp xem. Trời xui đất khiến thế nào e xem được toàn cảnh video đó. Tra hỏi anh ấy thì chối bay biến bảo có lâu rồi, ý là từ trước khi quen em... Nhưng em đòi xem thời gian quay và làm căng tra đến tận cùng. Cuối cùng anh ấy cũng khai thật trong lần 2 đứa cãi nhau, em chặn số điện thoại, a chán đi uống rượu, bức xúc rồi vào đó để mát xa. Và xin lỗi em hứa là lần đấy là lần đầu và duy nhất, sẽ ko có lần thứ 2, em tha thứ hay ko đó là do em.


Đến hôm nay là hôm thứ 3, em thật sự khó chịu và ám ảnh những hình ảnh đó. E nghĩ lại cảnh trong video đó có chăn chiếu, tivi mở rất to, 2 người còn trò chuyện gì đó... nên e hỏi lại a ấy và khẳng định đó không phải phòng mát xa. Thì anh ấy lại nói đó là phòng nhân viên mát xa, trước khi matsxa a vào đó, lúc ấy chuẩn bị đi tắm... Tức là a ấy đến đấy để xả bức xúc với nhân viên chứ không phải để matxa nữa. Hiện tại E ko biết phải làm sao, giải quyết như thế nào. Có phải đàn ông bây giờ chuyện đi chơi gái là bình thường hay không? Bởi chiều nay e muốn a ấy nói chuyện này thì bảo ko còn j để nói nữa vì chuyện đã xảy ra rồi.


Đã nhiều lần em nói với anh ấy về quan điểm sống của em, không muốn chung chạ ai và không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho ai cả. Nên khi nhìn thấy hình ảnh đó em gần như ngạt thở và niềm tin bị sụp đổ.


Em phải làm sao đây! Các mẹ cho em 1 lời khuyên với ạ! E đang rất hoang mang! E cám ơn các ace nhiều!