Phát hiện vết tím trên eo chồng, phải hiểu sao đây?
Hôm vừa rồi, lúc chồng em tắm xong, cởi trần, tình cờ em thấy có vết tím trên eo chồng. Vết tím to bằng đầu ngón tay, 2 vết cạnh nhau. Em vẫy chồng lại gần (lúc đấy em đang ngồi cho con bú), rồi hơi kéo quần chồng xuống xem. Lúc đấy, chắc chồng mới biết, nên cũng bất ngờ. Chồng nói luôn "ko biết được"! Em cũng không để ý nữa. Nhưng ngay sau đấy, em thấy thái độ của chồng hơi lạ. Chồng ngồi xuống, mở tủ lạnh lấy đồ nhưng rất lâu. Khi em quay ra, thấy chồng đang nhìn xuống bụng vẻ suy nghĩ. Rồi chồng nhìn lên em, bắt gặp ánh mắt của em, chồng vội vàng quay đi. Từ đấy, em bắt đầu chiến tranh lạnh như mọi lần giận dỗi khác. Những ngày sau đấy, em thấy chồng rất khác, chịu khó làm việc nhà hơn, quan tâm đến vợ hơn...Vì nhà có mẹ chồng, nên em ko tiện hỏi những việc ấy ở nhà. Đến cơ quan, em nhắn tin bảo: "Có thể chồng đã có người khác, hoặc chơi bời quá chớn, nhưng đừng mang bệnh tật, bẩn thỉu về cho vợ. Vợ thấy ghê tởm những thứ bẩn thỉu đó!". Chồng em trả lời: "Chồng ko trêu chọc đứa con gái nào cả, cũng ko chơi bời gì quá chớn, vết tím ấy do đâu chồng cũng ko biết! ". Em biết nếu em có hỏi nữa thì chồng cũng chỉ nói vậy. Em nghĩ là vết tím ở chân hay tay thì dễ giải thích, chứ vết tím ở eo thì chỉ có thể do ai cấu véo. Mà đương nhiên, chẳng có man nào lại cấu véo vào eo chồng em cả. Liệu có thể còn có lý do nào nữa ko, liệu em có đang nghi oan cho chồng ko? Đến giờ, em vẫn giữ thái độ lạnh lùng, và chồng thì vẫn quan tâm hơn mức bình thường, chính điều ấy càng làm em thấy có gì ko ổn!