Chuyện là như thế này ạ, cách đây vài tháng e mang quần áo chồng đi giặt, thấy có tờ giấy biên nhận là chồng e hiện chưa lấy cái voucher của bên muachung (chắc đến lấy nhưng hết hàng) trong cái voucher đó có nội dung ghi là hàng BCS của Nhật số lượng là 2 hộp. Thế mà lúc nhà hết BCS, e bảo chồng, hôm sau chồng mang về 1 hộp đúng với tên sản phẩm trong phiếu (em nghĩ chắc lão để 1 hôp ở cơ quan khi nào hết mang về sau)
Vậy mà đúng tối hôm thứ 2 tuần trc e phát hiện áo ông ý có cái BCS (ko còn trong hộp) mà nhà thì vẫn còn BCS, cái bao đó tên cũng trùng với cái loại đg dùng ở nhà ....lúc mới phát hiện ra e thấy tâm trạng e cực kỳ bt nhưng có vẻ cái sức chịu đựng của e càng ngày càng dồn nén và cái cảm giác của e cực kỳ là ức chế, để đến nỗi 2,3 hnay e ăn nói cắn ca cẳn cảu >"<
Trước đây mỗi lần e phát hiện cái vấn đề gì đó thì e điên lắm, lạ kỳ thay lần này e lại bình tĩnh hay do e mới xác định lại tư tưởng lão ý chỉ là ng bạn đồng hành trong cuộc sống, là người cùng chung sức nuôi con nhưng k hiểu mấy hôm nay e bắt đầu thấy cay ... e chỉ muốn đuổi lão ra khỏi nhà e. Và hôm nay e k hề muốn về nhà lão ăn Tết gì cả, chẳng nhẽ Tết này e nằm đắp chăn trên này, cho bố con nó ôm nhau về nhà nội mà ăn Tết....
Thật sự đây k phải là lần đầu tiên đâu ạ, từ hồi yêu nhau lão đã lừa dối e nhiều lần rồi nhưng chưa có lần nào e phát hiện sâu xa như lần này, lần đầu tiên là lão dối e đi gặp ng yêu cũ (chụp ảnh với nhau ở Đồ Sơn) cõng nhau mà ra đấy biết làm những gì ... hồi đấy mới yêu cg mù quáng ... lần tiếp lão dối e là đi đón e họ ở Ga, thức tế là con bạn bố chồng e, 2 ng đã nhắn tin quan tâm nhau lắm. Lần tiếp theo là lúc đó đang đứng cạnh e, có dt đến nói chuyện qua lại và bảo chưa có ng yêu ( em này là e hàng xóm ngày xưa thik nhau đã lấy chồng và có con ở Hồng Kông rồi) hồi đấy cái e này lên HN chơi kêu k quen ai, muốn về chỗ trọ lão ngủ nhờ và nhờ lão đi chơi (đương nhiên lúc đi chơi cũng có khai báo với e) e không tin tưởng, vào nhà lão tầm 10h xem ntn, thì thấy lão dấu ảnh 2 đứa đi chơi, đồ của bà kia đang ở đấy ... sau đó cãi nhau và chia tay nhưng k thành, bà ý cg thanh minh thanh nga k vấn đề gì ... Sau khi bà ý về với chồng con, cũng khoảng 1,2 năm sau bọn e cả 2 đứa đều k dùng sdt cũ. Rồi đến khi tụi e cưới nhau dc 2 năm thì e phát hiện lão có liên lạc với bà ý từ lúc bọn e cưới, 2 ng có đi uống nc với nhau đúng dịp bà ý về nước mà, nhưng dấu e và còn lập hẳn nick chat riêng. E và bà này giờ vẫn thỉnh thoảng chat chit liên lạc hỏi han nhau.
Thật sự giờ e chỉ muốn bỏ chồng thôi.........Các mẹ cho e lời khuyên với