Em đang cảm thấy vô cùng vô cùng hoang mang. Vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa đau đớn. Dường như mọi thứ trong em đang sụp đổ. Mọi người giúp em với. Vì bây giờ em không biết phải làm thế nào
Bố em là một người đàn ông gia trưởng nhưng rất mực chăm lo cho con cái và gia đình.. Mẹ em là mẫu phụ nữ gia đình, cả đời chỉ biết chiều chồng chăm con. Trước nay gia đình em được coi là một gia đình kiểu mẫu và chưa hề có điều tiếng gì. Tuy cũng có lúc không bằng lòng hay xảy ra va chạm nhưng mọi người đều sống vui vẻ yêu thương nhau
Đợt 2/9 vừa rồi, em về quê nghỉ 4 ngày. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi chỉ có em và mẹ em ở nhà với nhau. Mẹ kể với em nhiều chuyện gần đây mà mẹ bức xúc với bố. Nào là bố thường xuyên lầm lì, cáu gắt hay mắng mỏ mẹ em. Nhiều khi còn chửi bới nặng nề. Em rất buồn vì trong gia đình bố em là người nắm kinh tế nên từ trước đến nay nói là khinh thường cũng không phải nhưng bố không thực sự tôn trọng mẹ em. Chuyện bố em làm bẽ mặt mẹ trước mặt tụi em đã từng xẩy ra. Mỗi lần về nghe mẹ kể em cũng chỉ biết an ủi mẹ vài câu thôi. Nhưng lần này mẹ em nói nghi ngờ bố em có người khác, và cho em xem một số điện thoại hay nháy máy bố. Nhân lúc bố đi vắng em đã xem trộm điện thoại của bố và phát hiện ra những tin nhắm kinh khủng từ số máy mà mẹ em có được. Bố em đã ngã giá với một con cave. Em dùng máy bố và gọi luôn cho nó. Nó không nhấc mấy nhưng lát sau lại nháy máy bố em hai lần. Ngoài ra bố em còn có quan hệ với một người có số máy khác và người đó nhắn những lời nhớ nhung cho bố. Em sock thực sự. Lúc ấy chân tay bủn rủn mặt thất thần, chỉ sợ mẹ em thấy biểu hiện là mà đoán ra thôi. Em đã nói cho chị gái em biết chuyện này, Nhưng chị ấy cũng như em, chưa có gia đình nên chẳng có kinh nghiệm gì. Hai chị em như gà mắc tóc, không biết nên nói cho mẹ hay không, không biết nên nói với bố hay không? Khi bố em về em nói với bố là “lúc nãy có người nháy máy bố mấy lần. Con tức quá nên gọi lạ nhưng không ai nhấc máy”. Bố em không nói gì. Em cũng coi như là em không biết chuyện gì.
Xin mọi người hãy cho em lời khuyên. Em phải làm thế nào cho êm đẹp