Chào tất cả các bố, mẹ, anh chị em...Em là nam, 23t, như tiêu đề, em vừa phát hiện ra mẹ mình có ngoại tình với một ông sống ở gần nhà. Thực sự thì em cũng k bị sốc vì đã có nghi ngờ từ trước rồi. Nhà e vs nhà ông kia thì cũng gọi là chỗ quen biết, ông đấy cũng hay đến nhà em chơi. Lúc đầu e cũng nghĩ là bạn bè vs bố mẹ thì đến chơi thường xuyên là bình thường. Nhưng càng ngày em càng thấy có nhiều biểu hiện và hành động lạ giữa 2 người. Có khi e bắt gặp 2 người cười nói vui vẻ ngay tại nhà em, thấy như thế e cũng nghi nghi rồi. Có lần e đã tỏ thái độ không vừa ý và nói bóng gió vs mẹ rồi, nhưng k biết mẹ không hiểu hay cố tình không hiểu. Còn điện thoại thì luôn giữ bên người, k cho ai động vào, hồi xưa e lấy chơi game suốt không sao. Sự mập mờ, khó hiểu của 2 người vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến ngày hôm nay khi tình cờ lúc mẹ ngủ trưa, trên tay vẫn cầm điện thoại, e mới lấy ra xem tin nhắn thì đập vào mắt là những dòng tin nhắn tình tứ giữa mẹ vs ông kia. Hơn nữa thời gian gần đây mẹ cũng hay ra ngoài buổi tối 1 mình, hỏi thì mẹ bảo đi khám bệnh phụ khoa. Khi nãy em đã nói chuyện với bố, bố em thì hoàn toàn không 1 chút nghi ngờ gì về mẹ cả, bố nghe em kể xong không tỏ ra bực tức gì, chỉ thấy bố hơi buồn. Bố nói với em phải bình tĩnh, nếu sự thật đúng như vậy thì cũng không được làm lớn chuyện, phải làm cách nào cho mẹ hiểu ra và tự cắt đứt với ông kia, như vậy thì mới giữ được gia đình. Hiện giờ e rất bối rối, không biết nên làm gì cho đúng, muốn mẹ chấm dứt vs ông kia nhưng làm cách nào mà mẹ con nhìn nhau, vợ chồng nhìn nhau k thấy hổ thẹn. Không muốn mẹ phải sống dằn vặt suốt quãng đời còn lại khi đã lừa dối chồng, con. Em mong tất cả mọi người cho e một lời khuyên, em cảm ơn !!!