Chỉ vì tôi quá tin tưởng vào vợ tôi và người Bác sĩ chữa bệnh cho vợ tôi, mà giờ đã mất tất cả. Tên bác sĩ giả dối, chữa bệnh không hết bệnh, mà vợ tôi tin tưởng hắn đến u mê luôn. Tôi không hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì hay không? Tôi đã mất niềm tin giữa họ. Ngoài miêng nói trong sáng nhưng, trong lòng đen tối đến mức độ nào.
Bác sĩ có trình độ năng lực chữa bệnh chưa cao, mà ha ba hoa khoát lát. Nhưng vợ tôi thà chạy theo hắn, dù hắn có gia đình có sự nghiệp. Nhưng hắn có dám đánh đổi sự nghiệp và gia đình hắn không?
Đây là điều hắn không dám làm. Nhưng vợ tôi vẫn muốn chạy theo hắn, ngày đêm mong nhớ, kể cả làm người thứ 3 cũng chấp nhận.
Theo tôi nghĩ, khi no xôi chán chường, hắn cũng vứt bỏ mà thôi. Nhưng vợ tôi vẫn cương quyết theo anh ta, chấp nhận phá bỏ hạnh phúc gia đình đang có để chạy theo vinh hoa, tiền tài trong ảo tưởng, hắn sẽ yêu thương cô ta.
Sự ảo tưởng, mơ mộng hảo huyền ấy.
Tôi hứa cho cô ta và tên bác sĩ đó sáng mắt ra mới được. Thử anh ta dám đánh đổi gia đình và sự nghiệp hay không?
