Phát hiện giúp việc lấy cắp tiền, nên làm thế nào? Xin mọi người khuyên
Tình hình là mình mới phát hiện GV lấy trộm tiền, băn khoăn quá. Muốn lên đây xin các mẹ một lời khuyên.
Nhà mình có 2 bé, bé lớn 3,5t đã đi nhà trẻ. Bé nhỏ 1 tuổi. Còn chồng mình thì đi làm xa thỉnh thoảng mới về.
Khi bé lớn nhà mình 2 tuổi thì mình đã cho GV cũ nghỉ, cho con đi lớp và chấp nhận vất vả vì ko chịu nổi GV (Mặc du lúc đó mình đang có bầu bé thứ 2 được 6 tháng và chồng thì cũng ko có nhà). Sau khi sinh bé thứ 2 mình cũng ko thuê GV mà có mẹ chồng lên trông giúp. Cực kỳ ức chế và vất vả đến nỗi sau khi sinh mình bị trầm cảm mất ngủ 2 tháng liền. Khi hết nghỉ đẻ đi làm tháng đầu tiên mình lên 3kg luôn. Nói chung mình ko muốn nói nhiều về chuyện mẹ chồng mình trông cháu (bà trông cho là tốt lắm rồi) nhưng đến khi con mình được 9 tháng thì mẹ chồng mình không trông nữa, bà về quê để chăm cụ nhà mình (98 tuổi).
Từ đấy mình thuê cô GV này, cô này là do bạn cùng cơ quan mình giới thiệu, người Hà Tây. Cô này khỏe mạnh, không chồng, ko con và cũng đi làm ở HN hơn 3 năm rồi (Đã ở cho 4 nhà-đều trông trẻ con). Phải nói là cô này chăm trẻ con rất ổn, con nhà mình lúc ở nhà với bà thì lười ăn lắm, lúc 9 tháng mới được chưa đến 9kg. Từ khi được cô GV này trông thì ăn uống ngoan hẳn lên, 1 tuổi được 10,5kg.
Mình đi làm cả ngày, chiều đi chợ, về nhà thì trông 2 đứa trẻ con để cô GV nấu nướng ăn tối. Nói chung cô ấy cũng phải làm hết việc nhà ( Giặt giũ, lau nhà….), thỉnh thoảng cuối tuần mình lại mời khách nên cô ấy cũng vất vả hơn. Hiện mình đang trả lương 1.8tr/tháng, Tết vừa rồi về mình trả lương 4 tháng+600.000đ thưởng+200.000đ tiền quần áo+ 1 túi quà Tết (Khoảng 200 nữa). Vợ chồng mình còn đưa về tận nhà cơ. Nói chung cô này biết làm việc và cũng khá đòi hỏi (VD: Ăn sáng món nọ, món kia, gợi ý quà Tết phải thế này, quần áo mua phải thế kia-cho quần áo của mình là ko mặc đâu….). Ra Tết lên mình mừng tuổi cho 200. Nghỉ Tết từ 27- mùng 8 mới lên, vì cô ấy khăng khăng đòi vậy nên chồng mình phải nghỉ làm 2 ngày cuối năm để trông con (Vì CV của mình ko nghỉ được). Về cơ bản ở nhà mình cô ấy cũng khá thoải mái, tối ngủ với bé lớn nhà mình – còn tất cả những việc khác liên quan đến bé lớn thì mình phụ trách hết (Ăn uống, tắm rửa….). Từ hồi Tết ra cô ấy cũng mấy lần gợi ý mình tăng lương lên 2tr nhưng mình chưa nói năng gì vì nghĩ cô ấy cũng mới làm cho mình hơn 4 tháng, định để xem thế nào nữa. Hồi gần Tết mình cũng để nhiều tiền mặt ở nhà mà tính mình thì ko được cẩn thận lắm, mấy lần mình có cảm giác bị mất tiền nhưng ko dám chắc. Vì nghi ngờ nên mình thử 2 lần: tuần trước mình để tờ 100 ở dưới hộp kẹo (lâu ko đụng đến) thì hôm sau cũng ko thấy nữa. Hôm trước để 50.000đ trong túi quần để giặt thì cũng thấy mất tiêu.
Bây h mình băn khoăn quá, nói thật là tìm người mới thì cũng oải lắm. Đón mẹ chồng lên thì mình ko muốn vì nhiều lý do: Bà ở với mình ko ổn định, bà rất hay về quê (Tất cả các ngày cuối tuần và thỉnh thoảng về cả giữa tuần nữa), bà chăm cháu ko khéo lắm và rất lười cho cháu ăn (mình thề là mình nói thật chứ thằng cu nhà mình ăn ngoan lắm). Bà cũng rất hoang (VD: Tiền điện mấy tháng bà ở với mình đều 700-800, mùa hè thì 1.5tr từ khi có GV tiền điện nhà mình chỉ 300 thôi…còn nhiều VD nữa ko tiện đưa ra ở đây).
Còn ở với người ko thật thà thì mình rất khó xử vì mình là người ko cẩn thận chi ly lắm.
Bây h mình đang băn khoăn quá, mong các mẹ cho mình cao kiến để xử lý vụ này??????????????? Đau đầu quá.