Mình vừa mới đọc được một email của chồng gửi đi cho 1 cô nhân viên trong phòng, mà anh ấy nói đó là cháu của một người bạn, do anh ấy xin việc dùm. Khi mình hỏi, anh ấy bảo rằng, email đó chỉ để giải quyết sự hiểu lầm giữa hai nhân viên nữ. Mình xin đưa nội dung email ấy lên đây để các mẹ cho ý kiến. Đó có phải là chuyện bình thường như anh ấy nói với mình ko ?
Có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ được vì những hành động của em. Anh đã ko hịp ngăn em, chỉ hớt hải bảo Y chạy theo em. Anh còn phải thanh toán, chạy xuống, đi tìm... Kh6ng biết em có thấy tội Y hay ko, Y đã dắt xe lẽo đẽo theo em, còn em thì vô cảm, ko một chút cảm giác nào. Em đừng nói rằng anh bênh Y (theo suy nghĩ của em), ở đây ko có bất cứ chuyện gì giống như em nghĩ. Lúc đó, anh thấy thật tội nghiệp cho anh và cả co Y. Thật ko công bằng cho anh.
Có thể từ nay anh sẽ ko còn nhận được tin nhắn, cũng như ko còn được nghe em gọi điện thoại cho anh nữa, vì có thể em đã dứt khoát. Như T à, em phải biết rằng trong thời gian qua, anh đã vì em. và anh chưa bao giờ như vậy.