Em và anh yêu nhau, tìm hiểu cũng hơn 1 năm rồi. Gia đình hai bên cũng trao đổi và thống nhất đầu năm nay cưới. Theo như những gì e tìm hiểu thì anh không có một điều tiếng gì, được nhiều người yêu quý và khen ngoan ngoãn hiền lành. Em đã rất an tâm nhưng cách đây vài ngày em phát hiện ra người yêu mình đập đá! Thì ra quá khứ của a cũng không tốt đẹp lắm, anh thừa nhận anh giao du với nhiều bạn bè xấu và bị rủ rê. Em vô cùng buồn chán và thất vọng, nhưng em lỡ yêu anh rất nhiều. Anh giải thích rằng a có chơi nhưng liều lượng rất ít và không nhiều để gây nghiện, chỉ là do anh cả nể bạn bè nên vướng vào một chút và hoàn toàn có thể từ bỏ được. Khi bắt đầu yêu em thì đúng là anh có bỏ một thời gian nhưng khi em phát hiện ra thì a mới chơi lại 2 tháng, vì vậy e ko biết có nên tin vào lời anh nói không. Liệu thứ này có thể từ bỏ được chứ? Ai có hiểu biết chia sẻ giúp em cho e rõ hơn về cái này chút. Em biết bản chất anh là tốt, và anh có ý thức kiểm soát bản thân không quá sa đà nên vẫn giữ được điều tiếng, không một ai hay biết và bố mẹ vẫn rất tin tưởng anh. Anh hứa với em rất nhiều, thậm chí tự thú nhận với bố mẹ để bố mẹ quản lý không giao du bạn bè xấu nữa. Em có thể hi vọng vào anh nữa không?