Hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm và có 1 be gái gần 2 tuổi. Chồng mình đi làm xa cuối tuần mới về 1 ngày hoặc 2 ngày nhưng mỗi lần về 2 vợ chồng quấn quýt nhau như hồi còn yêu nhau: đi ăn, uống caphe, xem phim... Hàng ngày chồng gọi điện về thường xuyên hỏi thăm con. Chồng mình thì cái gì cũng được hết chỉ mỗi tội có tật thích nhắn tin với em này em kia.


Lúc mình mới cưới anh, đang ngủ (dù đã khuya 12h) thì a nhận được tn từ 1 số lạ và nội dung hờn trách sao a độc ác với nó nỡ lòng nào phụ nó... Mình đọc được và điên kinh khủng nhưng mình cố gắng k to tiếng với a hỏi anh thì anh giải thích bla bla mình mủi lòng cho qua vì lúc đó mình đang mang bầu mà. Sau lần đó mình cũng nhiều lần đọc được tin nhắn lạ nói nhớ anh.


Và cách đây 2 tuần mình đọc được tin nhắn của ng đàn bà đó nhắn nhớ nhung, iu thương a và ngoài ra còn nói: "chồng em đang ở nhà k nhắn tin với anh được". Lần này thì mình chịu hết nổi khi đọc được tn như vậy. Minh đau nhói khi a giàng giật đt với mình (vì sợ mình điện cho bồ) anh làm mình đau tay k cự động được luôn. Mình buộc miệng nói ly hôn thì a cũng đáp lại "viết đi tôi kí". Sang ngày hôm sau a năn nỉ, xin lỗi tôi, nói k muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ, anh nhận sai và hứa sẽ k có chuyện này nữa. Tôi cương quyết chỉ được có 2 ngày là đã đồng ý tha thứ và bắt a phải hành động sao để tôi yên tâm. Sau đó a gửi hình ảnh anh nt với người đàn bà đó với nội dung là: k liên lạc với nhau nữa, a k muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ... Tôi an tâm cho qua chuyện, nhưng rồi khi tôi đồng bộ tin nhắn (Zalo) thì phát hiện hai người vần nhắn tin qua lại, vẫn nói iu thương nhau. Ngoài ra người đàn bà đó còn nói là : "A biet k hom trc Ck e uong say xong nhắc lại chuyện cũ Ông nói e là nt với a nói em yêu a nen a mới nhắn lại the


E bảo chuyen qua r sao phai nhac lai, ong bao nó hằn sâu trong tâm trí ông k quên dc


Giờ cứ cãi nhau lại bảo e là lăng nhăng


Chỉ muốn đấm vào mồm ông"


Mình cắn răng chịu đựng k nói gì với chồng để theo dõi tiếp hai người tiếp. Thứ 6 tuần này la sinh nhật của ck mình, mình định chờ qua sinh nhật rồi sẽ qđ tiếp tục hay dựng lại.


Mình đau, buồn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười, tại sao ck mình có thể làm như vậy mới hứa với mình cách đây và quay sang nhắn tin với bồ rồi, những tin trước mình k đọc được nên k hiểu là sua khi anh đã nhắn cắt đứt như thế với bồ mà sau đo liền nhắn tin lại bình thường. Hay những hình ảnh mà a gửi cho mình là a giả bộ gi vậy thôi chứ thực chất k có gửi. Mình hiện giờ rất bế tắc k biết phải làm sao!!???