Em chào cả nhà !


E là lính mới. Bình thường em chỉ hay đọc bài thôi nhưng hôm nay thì e “ mất phương hướng rồi”. E xin các chị em bớt chút thời gian cho em ý kiến để e có lựa chọn đúng đắn nhất! chứ giờ thật sự là em chán lắm rồi.


Chuyện là:


Em và chồng kết hôn đã 12 năm,chồng hơn e 02 tuổi. VC em có 02 hoàng tử xinh xắn.


Chuyện là 10 năm về trước.


Khi em học xong lớp 12. A có thích e nhưng ko dám tiến tới. Sau rồi khi em đỗ Đại Học trong Vinh em vào đó học, . Mỗi khi e về quê A vẫn thường đón em ở bến xe và chở em về nhà. Thời gian em học ĐH e có yêu người khác chỗ học nhưng tính yêu chóng vánh .. ko xấu sắc.. ko có đi quá giới hạn. Còn A ở nhà thì thích chị bạn học cùng lớp a tên T . E cũng thường xuyên dẫn a lên tán chị T giùm A nhưng chị T ko thích A..


Khi em học xong về quê thực tập và khoảng thời gian e đi làm sau đó. Thì A và em hay gặp gỡ rồi e và a yêu nhau. Tuy nhiên khi E và A yêu nhau thì chị T là quay lại yêu A. Nhưng e và A đã yêu nhau trước rồi. Thời gian đầu em không yêu A nhiều lắm nên hơi hững hờ ..A cũng buồn và có lên nhà chị kia


Vậy là 1 lúc A yêu 02 cô. E phát hiện ra sự việc yêu cầu A cắt đứt... A cắt đứt..chị T hụt hẫng vì không thấy A liên lạc lại.


E và A yêu nhau..do e vẫn tức chuyện A lằng nhằng ( tính e chùa ghét yêu đương lằng nhằng ) nên suốt ngày cãi nhau.. chia tay 5 lần bảy lượt .. Tuy nhiên trong khoảng thời gian giận dỗi a có liêc lạc với chị T không thì e không rõ lắm.


Lần chia tay nhau lâu nhất gần nửa năm thì bọn e lại quay lại do A năn nỉ nói buồn chán,,, e nghĩ A yêu e thật lòng và muốn nối lại phần e cũng vẫn còn yêu A nên lại yêu lại. Trước ngày cưới 1 ngày a mua điện thoại mới, E và a ngồi ở nhà em. Anh lưu số điện thoại ( ngày đấy chỉ có điện thoại bàn ) chị T đầu tiên và ý nói là bạn bè.. E tức điên ném điện thoại đi , E đòi huỷ hôn vì cảm thấy bị xúc phạm. A bảo “ không lưu thì vẫn nhớ số đó “ E bảo: “ Vậy số của e a ko lưu thì cũng vấn nhớ sao e ko lưu số e trước “ . Nhưng vì lúc đó e trót có bầu nên Bố mẹ e ko cho huỷ hôn.


Hiện tại sống với nhau sau hôn nhân A rất tốt nhưng nói thật e ko bao giờ quên được chuyện A lằng nhằng khi thời gian chúng e yêu nhau. Và e cũng không biết được rằng A còn liên lạc với chị ấy hay không vì chúng e cùng ấp.


Hiện tại ngày hôm qua thôi em phát hiện ra ngày cái ngày E và A quay lại với nhau để xác đinh đến hôn nhân là Thàng 5 nhưng T11 A vẫn chở chị T cùng với 1 người bạn của A chơ chị ấy đi sinh nhật bạn thân chị ấy.


Nếu ngày đó e biết A vẫn lên nhà chị T thì ko bao giờ e tiếp tục yêu A. Và sẽ ko có đám cưới


Giờ sau 10 năm e mới phát hiện ra ... Vậy e phải làm sao .... sao ông trời lại cho em biết muộn vậy chứ ..


Nếu là các chị các chị xử lý sao ạ ?