Em chào cả nhà, Em đang cần lời khuyên và sự chia sẻ của các anh chị trong diễn đàn, hiện em không biết mình phải làm thế nào.
Vc em cưới nhau được hơn 10 tháng, giờ em đang mang bầu được 6 tháng. Trước khi lấy em anh ấy đã từng yêu một người con gái trong 2 năm sau thì người đó đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Em quen anh qua giới thiệu từ một người bạn thân là em họ của anh, tụi em quen nhau được 1 năm thì đi tới hôn nhân.
Cuộc sống hôn nhân của em tuy không đầy đủ về vật chất nhưng lại tràn ngập tiếng cười, trong thời gian sống chung anh luôn là một người chồng mẫu mực: Lãnh lương đưa hết cho em giữ, thường xuyên giúp em nấu ăn, lau nhà, rửa chén, giặt đồ,... Khi em mang thai thì anh rất chu đáo với em và đứa con trong bụng. Nói chung em đã từng hài lòng vì hạnh phúc mình đang có.
Về quá khứ của anh thì anh cũng kể cho em nghe câu chuyện về người yêu cũ, về lý do họ chia tay... và anh cũng cho em biết cả pass yahoo của anh. Trước đây em vẫn thường xuyên mở yahoo của anh lên, cũng thấy người yêu cũ và em gái của người yêu cũ của anh online, một vài lần họ hỏi thăm anh thì em vẫn giả danh chồng để nói chuyện. Nói chung họ hỏi gì em nói đó và em cũng hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của họ chứ không hề có ý thăm dò hay nói những điều để họ phải ghét chồng em. Lúc em sắp cưới, em có chát với người đó (nhưng nick của chồng em và em cũng ko nói là người đó đang chat với em) thì em thấy người đó xin lỗi chồng em, vì người đó đi mà cố tình ko ll với chồng em... Em cũng chỉ nói là "giờ mọi chuyện đã là quá khứ và anh sắp lấy vợ nên em cũng đừng bận tâm, anh và em không có duyên phận thì anh vẫn coi em là bạn"
Từ hồi đó thì ko thấy người đó nhắn tin lại, chồng em cũng không nhắn gì cả. Nhưng sáng nay em mở ym của chồng lên thì thấy tin nhắn của người đó, e mở lại lịch sử trò chuyện thì thấy chồng em nhắn cho người đó trước, chồng em hỏi thăm sức khỏe người đó và hỏi khi nào người đó về. Và người đó nhắn lại là 1 tháng sau sẽ về.
Bây giờ em không biết phải xử sự như thế nào: Em nên nói chuyện với chồng em để họ không liên lạc với nhau nữa hay cứ im lặng theo dõi hay là em sẽ nói với người con gái kia mọi vấn đề và quan điểm của em. Em sợ nếu em im lặng thì tới khi người yêu cũ của chồng về và họ lại liên lạc với nhau rồi "tình cũ ko rủ cũng đến". Em rất lo lắng, em sợ hạnh phúc em đang có sẽ tan thành mây khói nếu chồng em không làm chủ được bản thân... Em rất mong các anh chị cho em một lời khuyên!